Chắc có lẽ do số mình khổ! Mới sáng sớm xách - TopicsExpress



          

Chắc có lẽ do số mình khổ! Mới sáng sớm xách xe chạy 48km để được gặp người ta. Vui lắm! Nhưng có lẽ người ta không hề xem sự có mặt mình là quan trọng. Ờ, thì họ là độc quyền của nhiều người & kể cả mình mà. Phải cố níu giữ thôi. Chạy bán sống bán chết lên gặp xong bị nạt nộ vào mặt. Ừ! Thế là về. Khi họ đã đi được rồi thì tin tức họ không hề báo mình một tiếng. Gọi không nghe, nhắn tin không trả lời. Người ta làm chuyện lớn lao khác chứ cần chi chú ý đến giẻ rách này. Her. Mà người khác thì họ đều báo cáo hết à nhen! Đó mới là điều lạ lùng. Số khổ. Chắc người ta nghĩ mình là thằng Ở ĐỢ chứ không phải là thằng quan trọng.
Posted on: Sun, 07 Jul 2013 08:24:24 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015