"Chị ơi ! chị biết nước mắt em ứa ra khi nghe chị - TopicsExpress



          

"Chị ơi ! chị biết nước mắt em ứa ra khi nghe chị đăng những câu nói ấy ko?. Bất giác em suy nghĩ mông lung,nhưng rồi em thấy rằng thì cuộc đời mà,rồi sẽ có lúc thăng, lúc trầm..không mấy ai được lòng tất cả mọi người, mà cũng ko mấy ai được người đời yêu thương trọn vẹn. Lúc ấy em nghĩ về chị nhiều lắm, nước mắt lại trào ra hơn nữa, thấy thương quá vì có người hiểu được tâm trạng như đi trên dây của em, chông chênh và mất thăng bằng. Quen chị đến giờ lúc nào em cũng thấy mình sẽ cố gắng theo gương chị, mình ở một vùng quê xa xôi, cố gắng học và thực hiện những ước mơ, được sống và trải nghiệm.luôn giữ tâm tĩnh lặng và giản dị rất yên bình. cuộc đời có ai mấy duyên nhau mà có mối quan hệ lâu bền nếu ko có sự chân thành đúng ko chị. Chị biết lúc em đọc mấy dòng tâm sự của chị mà em nước mắt em rơi mặn chát kia là lúc em đã tìm ra lối thoát đúng tối hôm em nhận được tin dữ kia rồi,tối đó em như rớt trong vực thẳm nhưng mà em đã tim được cho mình một lối khác. em không khóc lúc đó chị ạ. em nghĩ đó là số phận của mình, mình phải gặp khó khăn đó. Nhưng em đọc những điều chị nói ấy mà em mưa cứ như trút nước... em lại nghe kinh phật. em biết rằng sân si trong mình vụt tắt vì sự tịnh tâm, sóng trong lòng em lại phẳng lặng. em lại biết thêm rằng, em đã có thêm một người chị trong lòng, em hạnh phúc chị ạ. đó là một sự may mắn. em sẽ luôn cầu mong mọi điều tốt đẹp đến chị, và cũng cho cả anh ấy. chị đừng nghĩ gì nữa chị nhé. như vậy chị sẽ yên bình hơn rất nhiều. chị có một khuôn mặt rất thánh thiện, thông minh và một cái tâm trong sáng thì đừng để cho những thói đời chưa đẹp làm chị phải suy nghĩ mà ưu phiền. chị sẽ xem em bảo vệ nhé chị. thấy chị em sẽ thấy bình an vô cùng. em có run thiệt nhưng em sẽ tin vào bản thân và em sẽ làm được điều đó." _nặc danh_ con bé còn mạnh mẽ hơn cả mình ... :)
Posted on: Wed, 19 Jun 2013 00:08:02 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015