Con kính gởi Thầy…..! Con nhớ và wí Thầy rất - TopicsExpress



          

Con kính gởi Thầy…..! Con nhớ và wí Thầy rất nhiều, con gọi Thầy k được, gởi mail cũng k. con đã tìm Thầy hết cách mà con có thể, nhưng k được, có lẽ Thầy tránh mặt con, con fải đăng lên face như thế này, con biết Thầy sẽ đọc và khi Thầy đọc xong cũng là lúc con k sử dụng face này nữa(vì có wá nhiều người biết mật khẩu của con). Bây giờ con mới biết là trong suốt thời gian wa Thầy luôn dỏi theo con, làm gì,…. Vui buon như thế nào Thầy biết hết,…. Mà con thì lại k biết, con vô tư đến nỗi thành vô tâm, để ngày hôm nay ngồi 1 mình (bên con k còn ai) khi con quay lại thì k thấy Thầy và Thầy k còn như trước kia. Thầy có biế trong suốt thời gian wacon bị sócwá nhiều, đủ thứ chuyện, gia đình người thân mất, đi làm thì bị ăn hiếp, xã hội này đáng sợ wá Thầy ơi.
Posted on: Tue, 12 Nov 2013 06:58:59 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015