Cuối cùng chúng ta đã hoàn tất những niềm hy vọng - TopicsExpress



          

Cuối cùng chúng ta đã hoàn tất những niềm hy vọng và sự chia sẻ cùng chung một vòng tay cho dù ở xa nơi đâu trên hành tinh này phải không các em, các bạn, các anh chi!? Anh hạnh phúc lắm lắm những công sức của các em không ngại khó khăn đê thực hiện project rất là như ý dù bao khó khăn cực nhọc, nơi mà đời sống hiện nay cần lắm những tấm lòng yêu thương và chia sẻ. Anh giống như các em mỗi người chút công sức góp lại thành tảng đá to mang theo điều mơ ươc nhỏ nhoi để share cuộc sống khi mình mang nhiều may mắn hơn đến với các bé nhỏ với đôi mắt sáng đấy hy vọng và niềm tin khi biết rằng luôn có những vòng tay ấm áp từ chúng ta phải không nào? Cho phép anh được thay mặt các em để cám ơn những người bạn, anh, chị đã giúp đỡ anh em mình toại nguyện những công việc đầy lòng nhân ái thân thương nhé! Kiều bào dù ở đâu khi nghe hai chữ Việtnam họ điều rung động giống nhau của kiếp tha phương cầu thực. Hy vọng điều này mãi thắp sáng dù chúng ta ở bất cứ nơi đâu. Cám ơn Linda Huynh, Danny Lee, John Tran, Dung Chau Tran, Ut Phan Bass, Xuanthanh Nguyen,Peter Le, Toàn Hà, anh chi em Phở Hưng, Thuận và những người bạn, một hay hai người muốn thầm lặng dấu tên.. Rất rất là nhiều về sự hảo tâm của mọi người làm ấm thêm tình người cho dù nhỏ nhoi. Lá lành đùm lá rách ông cha luôn dạy bảo chúng ta như vây. Một lần nữa xin cám ơn mọi người rất nhiều và rất nhiều. Đây là clip của chương trình " Nụ cười em bé Đakrong" youtube/watch?feature=player_embedded&v=vyoihAKOZvg
Posted on: Mon, 10 Jun 2013 06:56:25 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015