CÁC BẠN CÓ NGHĨ SINH VIÊN VIỆT NAM QUÁ THIẾU KĨ NĂNG - TopicsExpress



          

CÁC BẠN CÓ NGHĨ SINH VIÊN VIỆT NAM QUÁ THIẾU KĨ NĂNG RESEARCH? Nói về research, mình nhớ lại hồi xưa lần đầu tiên đến Úc. Học môn đầu tiên là Marketing communication. Lúc thầy bảo tự "sale bản thân" để tìm được nhóm mình mong muốn. Mình cũng có cố gắng để tìm cho mình 1 nhóm với các bạn local. Mình thích vậy vì cái này là lời thề của bản thân là không chọn nhóm châu Á khi làm bài group. Không phải khinh gì, nhưng mình muốn tiếp cận gần với mấy bạn Aussie hơn. Rồi mình cũng được như mong muốn. Mình vô 1 nhóm với Katherine, Ross và Ken. Mấy ngày đầu làm bài nhóm, nhỏ Kat nó chửi mình như gì ấy, chửi cả thằng Ross nữa, thằng Ken đẹp trai nên ít bị chửi:)). Lúc tìm Ambassador cho brand group mình chọn. Kat nó nói câu này làm mình nhớ hoài: TRỜI ƠI , MÀY KHÔNG BIẾT Hamish and Andy hả, mày ở Úc bao lâu rồi. Vậy mày có biết người nổi tiếng nào ở Úc không vậy. Không biết sao làm bài này. [ quá quê :( ] Rồi tranh luận gì gì đó, 5 năm trước mình quên rồi. Chỉ nhớ, NÓ BẢO NƯỚC MÀY KHÔNG DẠY RESEARCH HẢ. Mày thua đứa cấp 1 của nước tao đó. [ quê lần 2 nhưng nghĩ nó chửi mình mới khôn ra nên tiếp tục nghe nó chửi ] ... Lúc đó mình cũng không tin. Chỉ nói là uhm tao mới qua Úc được 2 tuần, tao chưa rành, có gì mày chỉ tao. Nước tao chắc ít dạy về research hơn nước mày. Tụi tao cũng chưa có thói quen này nhiều . Lúc đó còn nhớ về khóc với Anh Khôi, người yêu đầu ở Úc. Anh Khôi là người thầy đầu tiên dạy mình phải biết luôn tự tin, cho dù nó có chửi mình mình mình phải chửi lại nó, vì mình cũng có những cái giỏi của mình :D .... Rồi sau 4 năm học ở Úc, học được nhiều điều từ nhiều người ở xứ này, mình trưởng thành hơn. Với Kat, vẫn gặp Kat ở vài lớp marketing khác, gặp trong trường, gặp nhau vui vè cười nói, có lúc nhắc lại về sự tích năm nào. Còn Ken - thì có làm bài nhóm thêm 1 lần với mình ở lớp Buyer behaviour. Lúc đó tụi mình đã diễn kịch, về customer service , 7P về nhiều thứ trong bối cảnh là ở khách sạn Hilton ... nhiều thứ hay lắm mà chẳng bao giờ được lập lại ở Viet Nam .... Cảm ơn giáo dục của Úc đã dạy mình nhiều thứ kiến thức, lối tư duy, cách sáng tạo, tính độc lập ..... .... Về lại Việt Nam, không thành công như Ba mình mong đợi. Nhưng mình tin rằng, tư duy của nước Úc dạy cho mình, sẽ mang mình đi xa ... trong cuộc sống , và quan trọng là trong tâm hồn của chính mình .
Posted on: Thu, 08 Aug 2013 04:23:52 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015