Cách đây 4 năm, lần đầu tiên tôi nghe bài này là - TopicsExpress



          

Cách đây 4 năm, lần đầu tiên tôi nghe bài này là trên mp3.zing.vn, dưới cái tên là Forever in love-Various Artist. Nghe qua tôi đã đoán ngay là Kenny G với phong cách không thể lẫn vào đâu được. Nhưng không thể có một bài Forever in love thứ 2 cũng của Kenny G với giai điệu khác hẳn với Forever in love kinh điển mà ai ai cũng biết được. Tôi search Forever in love saxophone trên google thì đúng là ngoài cho ra kết quả là Forever in love của Kenny G thì cả trên trang nhaccuatui cũng có bài này, với cái tên là Forever in love-V.A. Dù sao thì tôi cũng mê mẩn giai điệu này nên tôi tạm cho nó là Forever in love của một nghệ sỹ saxophone nào đó có phong cách giống Kenny G, hay tạm cho là một bản nhạc của Kenny G nhưng post nhầm tên. Cho đến bây giờ, mỗi khi nghe bản nhạc trái tim tôi vẫn như thắt lại. Tôi tự hỏi bài này liệu có đúng tên là Forever in love k? Tại sao tình yêu vĩnh cửu mà nghe đau đáu, day dứt thế? Tôi cứ kệ cho bản nhạc trôi đi cùng tôi như thế cho đến khi tôi gặp anh, ny hiện tại của tôi, một người cũng yêu thích âm nhạc như tôi và am hiểu về nó hơn tôi. Anh khẳng định luôn với tôi từ lần đầu tôi cho anh nghe, bản nhạc này đích xác là của Kenny G. Chính câu nói ấy của anh đã thôi thúc tôi đi tìm lại chính xác tên bản nhạc đã làm tâm hồn tôi xáo động trong suốt thời gian dài qua. Và cuối cùng sau một thời gian kiên trì ngồi nghe các album của Kenny G, tôi đã có kết quả. Tôi đã có tên chính xác cho bản nhạc tôi yêu thích, tôi đã có câu trả lời cho sự đau đớn, nghe thắt gan thắt ruột của bản nhạc. Đơn giản là vì tên của bản nhạc là Cô đơn
Posted on: Tue, 05 Nov 2013 17:30:56 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015