Câu chuyện, bắt đầu bằng một cú điện thoại khá - TopicsExpress



          

Câu chuyện, bắt đầu bằng một cú điện thoại khá êm đềm, vào một đêm lộng gió khu quân sự! Sau đó, là một tháng thê thảm thiết trôi qua. Trong những tháng ngày ấy, em gái bé nhỏ còn phải lo toan chuyện mưu sinh ở chốn thương trường khác. Đôi lúc bỏ bê hai anh chị già tự nương tựa vào nhau. Rồi thì ở hiền gặp lành, được sự cưu mang của các anh Duc Tien Kyle Nguyễn Angus Hill. Hôm nay, sóng gió qua đi, trời yên biển lặng. Dự là sẽ say giấc nồng. Thôi thì tận hưởng cho hết đêm nay, rồi ngày mai chuyện gì tới sẽ tính tiếp! :)) Có mà muốn không gặp nhau nữa cũng không được, bị vì còn kẹt cái giải "tụi này thích thế" kia kìa! Phải xử cho hết! :)) Cảm ơn các anh đã giúp đỡ chúng em nhiều. Cảm ơn hai anh chị già đã tin em nhỏ! Ngủ ngon nhaaaaaaaaa! :* Thương nhắm á!
Posted on: Tue, 10 Sep 2013 16:02:58 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015