Câu chuyện thứ hai có cái tên nghe đã thấy buồn - A - TopicsExpress



          

Câu chuyện thứ hai có cái tên nghe đã thấy buồn - A Sầu- . Một cậu người Hoa thấp lùn nhưng trắng trẻo tròn trịa với hàng ria con kiến thật ngộ nghĩnh . Những năm 1990 cậu ta là chuyên gia đánh hàng từ Quãng Châu về Saigon . Ai đặt gì mua đó , một tuần đi mua hàng , một tuần về và hai tuần bán hàng gom tiền đi tiếp . Thời mở cửa hàng hóa hiếm hoi nên hàng mang về không đủ bán , các cửa hàng muốn có hàng để bán thường phải đặt hàng trước , tôi cũng như thế . Cậu này là người ăn chắc mặc bền , không cờ bạc , gái mú. buổi tối rảnh rỗi thỉnh thoảng uống vài chai bia rồi đi ngủ . Cuộc sống tưởng chừng như đơn giản và chính lúc không ngờ nhất thì biến cố lại xảy ra . Khi sang TQ mua hàng về thì cậu ấy mua kèm thêm bộ phận đánh lửa của bếp gas mini ( made in Japan - sản xuất tại TQ ) và cậu ta hí hửng khoe với tôi là về saigon khi đi chào hàng đã tìm được đúng khách mua hàng ĐANG SẢN XUẤT với số lượng cực lớn . Chuyến kế tiếp cậu ta dồn hết tiền buôn và vay mượn thêm bạn bè trong đó có tôi để đánh lô hàng linh kiện này theo đơn đặt hàng của tay nọ với tính toán MỘT VỐN BỐN LỜI . Đó là lần cuối cùng tôi gặp A Sầu , cậu ta mất tích mà không kịp nhìn mặt đứa con gái nhỏ vừa sinh . Mãi sau này bạn bè tôi sang TQ đi tìm và về kể lại cậu ấy bây giờ ở nhà ông già bạn hàng buôn cũ , suốt ngày ngồi trước màn hình tivi nhìn vào đấy , không biết nhìn gì , đến giờ ông bajn già đưa cơm cho ăn thì ăn , không nói một câu . Cậu ta đã mất hết trên chuyến xe hàng cuối đấy , khi xe chở hàng về đến cửa khẩu thì chính cái tên đặt hàng cũng là đứa báo cho CSKT bắt lô hàng ( made in Japan - sản xuất tại TQ kia ) . Vì sợ đi tù nên cậu ta không dám về Vn và vì xót của nên cậu ấy trở nên dở người . Lỗi của cậu ta là đã chạm vào một đường dây sản xuất bếp gas giả Nhật với linh kiện sản xuất tại TQ và họ đã giăng bẫy triệt kẻ vô tình vướng vào chuyện làm ăn của họ . GIANG HỒ QUÁ HIỂM ÁC . Con gái cậu ấy mất cha , còn tôi mất một người bạn làm ăn hiền lành tử tế , một số tiền lớn nhưng tôi cũng kịp hiểu thương trường là thế nào và luôn lấy đó làm bài học răn mình . Tất cả những gì có vẻ dễ dàng quá thực sự không phải là cái dễ dàng . Và cũng vì thế tôi chọn cho mình cách làm giàu của con kiến . Kiến tha lâu đầy tổ đấy các bạn . 8 phút trước · Thích
Posted on: Fri, 01 Nov 2013 10:34:09 +0000

Trending Topics



ight:30px;">
Visit the Big Wave Aotearoa exhibition in Tauranga by Alex
Colored up, guns out. The UP Economics Society with El
French foreign legion/La legion etrangere world best military
teen age
The 9th bi-annual bird survey for our Kosciuszko 2 Coast
HAZARDOUS WEATHER OUTLOOK NATIONAL WEATHER SERVICE BLACKSBURG
Good news!!! I get the rest of today off !! :D Bad news...

Recently Viewed Topics




© 2015