Có một sự thật đáng buồn ! Các sân chơi thiết - TopicsExpress



          

Có một sự thật đáng buồn ! Các sân chơi thiết thực, các hoạt động và các chiến dịch ngày càng vắng bóng và thưa dần các bạn tham gia. Không riêng gì trường mình mà các trường bạn cũng thế. Điều này có thể do nhiều nguyên nhân như chương trình không hay và hấp dẫn , không có không gian, nguồn kinh phí hạn hẹp… trong đó 1 phần nhỏ ở các bạn. Các thệ hệ vàng về công tác đoàn của chúng ta như Thế Phương, Đoàn, Lạc, Kiều … Nay đều đã ra trường và đi làm hết, còn lại 1 số thành viên tích cực vẫn còn tham gia như Vĩnh, Trinh, Toàn, Cá Rô... vẫn còn bám trụ tất cả họ xuất thân từ vùng rất xa sôi và nghèo của khu vực miền trung. Nhưng bù lại thì họ lại có sự siêng năng, cần cù và chịu khó mà đó là 1 cái tố chất có sẵn trong con ngừoi miền trung chúng ta và trên hết là cái máu hoạt động điều này rất cần. Một số bạn dù rất muốn tham gia nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên không thể tham gia thường xuyên và lâu dần các bạn cũng nghĩ dần. Để có tiền ăn học các bạn phải làm đủ thứ gần như chiếm hết thời gian và thế là khoảng thời gian đẹp nhất khi làm sinh viên chúng ta cứ thế mà dần trôi qua. Có 1 điều mà chúng ta quên, chúng ta không cô độc mà chúng ta có tới hàng ngàn sinh viên mỗi người chỉ cần góp 1 phần nhỏ bé thì kết quả đạt được rất lớn lao. Hằng năm chúng ta thường xuyên phải gánh chịu những cơn bão rất lớn và tàn phá nặng nề nhà cửa và ruộng đồng của các bạn, hay dịp tết đến để có chiếc vé xe về sum vầy bên gia đình rất khó khăn. May thay có các mạnh thường quân và Nhà trường quan tâm hỗ trợ vé xe cho các bạn nhưng do ảnh hưởng nền kinh tế họ cũng “ Thắt lưng buộc bụng” dần. Họ có Quỹ Bill Gate, Quỹ học bổng Hoa Anh Đào để làm những cái lớn lao thì tại vì sao chính cộng đồng sinh viên chúng ta không thành lập “Quỹ cộng đồng Sinh viên” chẳng hạn. Tuy nhỏ bé những thể hiện tình đồng hương, bạn bè thắm thiết. Các bạn có thể nhịn bữa cà phê hay điếu thuốc hằng ngày, ai to khỏe thì góp sức lực. Chiến dịch đâu phải hẳn là Màu hè xanh hay Tiếp sức mùa thi mà nó có thể là ra quân giúp nhà bạn mình dọn dẹp sau bão, hay tấm vé xe từ tiền trong quỹ, cuộc vận động hiến máu… Không ai giúp mình bằng tự chúng ta giúp nhau, đừng để không gian và thời gian cản trở các hoạt động chúng ta. Các thành viên tích cực đang tham gia thì hãy cố gắng phát huy và kêu gọi thêm các thành viên khác tham gia. Số 13 nhiều người bảo là xui nhưng theo tôi nghĩ có khi là hên, hy vọng khóa 13 này sẽ xuất hiện thêm nhiều nòng cốt mới, hẹn gặp lại bạn trong các chiến dịch và hoạt động. WelCome
Posted on: Sat, 05 Oct 2013 01:52:05 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015