Có phải chúng ta đang sống trong nạn đói như năm - TopicsExpress



          

Có phải chúng ta đang sống trong nạn đói như năm 1945? Báo chí đưa tin: “Ngày 24/10, hàng nghìn người chen lấn xô đẩy nhau để được thưởng thức sushi miễn phí tại một cửa hàng mới mở tại Hà Nội khiến dân mạng bức xúc. Cảnh tượng chen lấn, xô đẩy nhau để giành phần ăn diễn ra hàng giờ liền trên con phố Đoàn Trần Nghiệp khiến cho giao thông tắc nghẽn. Nhiều người đi qua nhìn thấy cảnh tượng trên đã lắc đầu ngán ngẩm trước sự hy sinh vì miếng ăn của các bạn trẻ. Bác Vũ Tiến Đông, sống ở khu phố gần đó hài hước: Bác không được sống ở thời có nạn đói năm 1945 nhưng hôm nay đã được các bạn trẻ tái hiện lại một cách chân thực, sinh động. Báo chí cũng đưa lên bức ảnh chụp cảnh hàng ngàn người trẻ chen lấn, xô đẩy để có được một miếng sushi miễn phí. Khi nhìn bức ảnh này, tôi choáng váng và xấu hổ vô cùng. Sau phút choáng váng và xấu hổ đó, tôi vô cùng lo sợ. Tôi lo sợ liệu trong đám đông đang chen lấn, chửi tục vì một miếng ăn kia có con cháu nhà mình không. Nhưng nỗi lo sợ lớn hơn là về một thế hệ tương lai của chúng ta sẽ như thế nào? Một miếng sushi có gì xa lạ và ghê gớm đối với thị trường ẩm thực bây giờ đâu. Tôi cam đoan hàng ngàn thanh niên nam nữ đang lao vào như những kẻ điên rồ kia không phải là những người đã bị bỏ đói lâu quá rồi, họ không phải là những kẻ thèm khát một miếng sushi đến thế và cũng không phải vì miếng sushi kia sẽ làm cho họ trở nên xinh đẹp, trí tuệ hơn người, mà chẳng qua họ là những kẻ bị bỏ đói văn hóa. Không còn cách diễn đạt nào khác ngoài cách nói, họ là những kẻ bị bỏ đói văn hóa. Chúng ta đã bỏ đói họ quá nhiều năm? Nếu họ được nuôi dưỡng “thực phẩm” văn hóa đầy đủ thì tâm hồn và nhân cách của họ không đến nỗi đói khát như thế. Cách đây mấy năm, khi Sứ quán Nhật triển lãm những cây hoa Anh đào ở Trung tâm triển lãm Giảng Võ, người ta đã phải nhức mắt, đau lòng chứng kiến những nam thanh, nữ tú xông vào bẻ những cành Anh đào. Những người Nhật chứng kiến cảnh đó đã mất ngủ vì không hiểu được hành vi đó của những người trẻ Việt Nam ở thế kỷ 21 này. Thế rồi, trong một lễ hội hoa ở Hà Nội, chính quyền địa phương đã phải huy động đến 500 cảnh sát để bảo vệ. Nhưng khi gặp những người với một tâm hồn đói khát như vậy thì có huy động đến 500 cảnh sát cũng chẳng làm được gì. Bằng chứng là sau lễ bế mạc hội hoa đó, người ta cũng chứng kiến một cảnh tượng tan hoang như có một cơn bão siêu cấp vừa tràn qua. Người ta lấy trộm cả chậu hoa, bẻ hoa, ngồi lên giữa hoa để chụp ảnh, vứt rác tùy tiện... Báo chí đã lên tiếng gay gắt về những hành vi đó. Tưởng sau đó mọi chuyện sẽ được cải thiện. Nhưng đến hôm nay nhìn cảnh tranh giành, chửi bới nhau để lao vào những miếng sushi đã làm nhiều người chết lặng. Người ta có cảm tưởng chẳng có gì thay đổi. Nhiều người thấy lo sợ... Trong hơn mười ngày nay, hầu như ai cũng mang một nỗi buồn trĩu nặng trong lòng. Hết những kẻ làm giả hài cốt liệt sỹ, đến bác sỹ vứt xác bệnh nhân xuống sông, rồi hàng ngàn thanh niên chen nhau như ngày tận thế để có một miếng ăn. Nếu chúng ta đặt ghi âm ở các quán cà phê, các quán ăn, trong công sở, trong những ngôi nhà... chúng ta sẽ nghe được nỗi buồn nặng nề trong câu chuyện của người dân khắp nơi nơi. STT: BÃO LỬA
Posted on: Sun, 03 Nov 2013 02:57:42 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015