CƯỜI TỪ ĐẦU ĐẾN CUỐI VỚI CUỘC CHIẾN NẢY LỬA - TopicsExpress



          

CƯỜI TỪ ĐẦU ĐẾN CUỐI VỚI CUỘC CHIẾN NẢY LỬA 7 năm sau bộ phim Hoa hậu FBI 2, nữ diễn viên Sandra Bullock mới trở lại với vai diễn tương tự như vậy trong The Heat (Cuộc chiến nảy lửa). Khác với phần hai không được đánh giá cao, vai Ashburn, nữ cảnh sát FBI của Sandra thành công vượt kỳ vọng của khán giả. Trong phim, Sandra Bullock đã F5 hoàn hảo vai diễn nữ cảnh sát vừa kênh kiệu, vừa vụng về của cô, giúp phá vỡ hình ảnh đóng khung cho thương hiệu Hoa hậu FBI một thời. Nhờ biết tiết chế các cảnh lên gân, vụng về hoặc quá liến thoắng trong các hành động, Sandra khiến khán giả cảm thấy nhân vật của cô thực tế hơn, không giả tạo như trước đó và do đó, vai diễn mới của cô đã chinh phục hoàn toàn người xem. Ngoài ra, cách trang điểm và phục trang trong phim cũng góp thành công không nhỏ cho Sandra. Thay vì ăn mặc đồng bóng kiểu hoa hậu, trong phim, Sandra lại được đạo diễn Paul Feig định hướng là một kiểu phụ nữ cứng ngắc, thời trang đối với cô là quần tây, áo sơ mi, vét-tông đóng thùng và cuộc đời chỉ có ý nghĩa khi cô được thăng quan tiến chức. Nhân vật Ashburn của Sarah rất tẻ nhạt, nhưng qua cách diễn xuất và thoại của Sarah cùng cách tung hứng ngọt ngào của bạn diễn “đô con” Melissa McCarthy, nét tẻ nhạt của Ashburn biến mất. Thay vào đó là một phụ nữ gợi cảm với chiếc áo rách te tua, đôi bốt cùng quần shorts ngắn cũn cỡn và phấn khích quậy banh sàn nhảy ở một hộp đêm. Ngoài Sandra, người có ngoại hình xấu thua xa cô nhưng lại có diễn xuất ngang ngửa bạn diễn là nữ diễn viên Melissa McCarthy. Năm 2011, điện ảnh Hollywood mới bắt đầu chú ý đến Melissa qua vai diễn phụ trong Bridesmaids (phim này cũng công chiếu tại Việt Nam cùng thời điểm). Tuy nhiên, sau phim này danh tiếng của Melissa cứ trồi lặn liên tục, nguyên nhân chủ yếu là vì ngoại hình quá khổ (gần 1 tạ) của cô. Dù vậy, Melissa vẫn không nản chí và thành quả trong The Heat chính là quà tặng cho tinh thần lạc quan và sự đầu tư nghiêm túc cho nghệ thuật của nữ diễn viên này. Vai cảnh sát Mullin của Melissa thuộc dạng không giống ai. Cô có thể xông thẳng vào phòng sếp, chửi đông đổng “bi” của ông bé xíu, rượt và đánh tội phạm ngay tại nơi công cộng và chẳng thấy đả động điều tra nhưng vẫn có thể “đánh hơi” đúng người. Nữ cảnh sát ngang bướng không ngờ một ngày được vinh hạnh tiếp đón cộng sự xinh đẹp, nguyên tắc như Sandra. Và cả hai đã tung hứng nhịp nhàng đến mức tạo cảm giác thoải mái cho khán giả khi xem trong các cảnh giành nhau như con nít khi đến nhà tội phạm, cảnh hỗ trợ nhau để tiếp cận con mồi và cả cảnh chia sẻ những lời sến chảy nước trong lưu bút của Ashburn. Kết quả là thay vì đến rạp để xem một bộ phim điều tra bí hiểm, khán giả lại chứng kiến một tình bạn xẹt ngang và câu chuyện thực tế về cá tính đàn bà hay ghen tị rất đáng yêu của phụ nữ ở mọi cấp độ và lứa tuối… Rồi sau đó họ ôm bụng cười từ đầu đến cuối phim và ra về với tâm trạng hoàn toàn thỏa mãn. P/S: Khi các nhà biên kịch đưa đạo diễn Paul Feig kịch bản phim, lúc đó, phim chỉ là xấp giấy thô và chưa hề có tựa. Vài tháng sau, ê-kíp làm phim mới nghĩ đến tựa phim The Heat. Nữ diễn viên Sandra Bullock suýt chết khi gặp tai nạn trong một cảnh phim. Lúc đó, do đập đầu nhanh xuống bàn quán bar, vô tình một hạt đậu trên bàn chui tọt vào lỗ mũi của Sandra. Bạn diễn Melissa biết chuyện và lẳng lặng "tự xử" hạt đậu này bằng cách khéo léo dùng cây khuấy nước ngọt khều nhẹ hạt đậu. Cảnh này vô tình được quay lại và trở thành một phần trong phim. Thông tin thêm: Ra mắt ngày 09/08/2013 tại các rạp MegaStar, BHD, Galaxy trên toàn quốc.
Posted on: Mon, 12 Aug 2013 03:48:21 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015