♥ Fist Confession (#1) Xin chào các A Đê em là con trai - TopicsExpress



          

♥ Fist Confession (#1) Xin chào các A Đê em là con trai năm nay 20 tuổi . Bạn gái e kém e 1 tuổi ! Nhưng mấy bữa nay cãi nhau vì nhiều chuyện không đâu mà cô ấy cứ im lặng , pm sao cũng k trả lời gọi điện cũng chả nghe mà nhắn tin cũng không buồn rep luôn :(( Ad cho e hỏi là liệu cô ấy đã hết yêu mình hay là chỉ giận hờn quá đáng :-< Những lần cãi nhau trước rất bình thường giận 1 tý thôi là lại hoà chả hiểu sao lần này căng thế Mà thật sự khi e bị vào tính huống đấy như kiểu độc thoại ý ức vãi ra @@ Vậy mình nên im lặng như nó hay là cứ nói khi nào nó trả lời thì thôi T_T --------------------------- Theo thuyết nhẫn tâm thì những người con gái có máu dâm đa phần đều sẽ im lặng khi cơn uất nghẹn dâng trào. Em cứ bình tĩnh rồi mọi chuyện cũng chẳng có sao vì nếu thật sự yêu thì thế éo nào nó không quay lại. Tạm thời em cứ đóng vai là thằng ăn hại đang rồ dại trong tình yêu rồi cứ độc thoại nói ra đôi điều cho nó bớt strees đi em nhé. Yêu nhau lắm cắn nhau đau íh mà. Thôi thì anh cũng chúc em vui và sớm được sử dụng lại cái dùi cui vào một ngày gần nhất hí hí LA Sapinette
Posted on: Tue, 10 Sep 2013 08:25:55 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015