Gió sẽ bay đi còn đất thì ở lại...mãi đợi - TopicsExpress



          

Gió sẽ bay đi còn đất thì ở lại...mãi đợi chờ... Hãy cố gắng nghĩ rằng mình không phải lệ thuộc vào ai Hãy cố gắng nghĩ rằng mình không phải trông chờ vào một người nào đó Hãy tạo cho mình một lớp vỏ gai góc nhất Tạo cho mình khả năng tự vệ chắc chắn nhất Để khi vấp ngã, chẳng có ai khác ngoài bản thân mình...bị đau... Sẽ không phải có ai phiền hà vì mình, sẽ không phải có ai chịu đau vì mình Không thể đổ lỗi, không thể dày vò mình, không thể áp đặt rằng mình mang ơn họ Vì mang một sự giúp đỡ của người khác ví như gắn vào mình một cái cùm vô hình Không lúc này thì lúc khác, mọi điều chúng ta phải làm là trả lại cho nhau Cho rồi nhận, vậy thôi... Đi ngang đời nhau thật dễ, biết nhau ít hay nhiều cũng thật dễ Chỉ có là...duy trì mối quan hệ là một việc không hề dễ dàng chút nào... Mưa về với Trăng cho lòng Trăng ấm lại... :)
Posted on: Sun, 30 Jun 2013 22:02:54 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015