Giới hạn nào cho chúng ta?: Xin lỗi...! giờ a đã - TopicsExpress



          

Giới hạn nào cho chúng ta?: Xin lỗi...! giờ a đã nhận ra rằng a chỉ là thằng con trai hằn, con nhà nghèo, không có đủ bản lĩnh và 1 bờ vai vững chắc để che chở và chăm lo cho e 1 cuộc sống tốt đẹp hơn như e mong đợi. thôi thì a đành cầu chúc cho e sẽ gặp được người con trai tốt hơn a và thay thế a làm điều ấy thay a cho e. Và dù sao đi nữa, a cũng cảm ơn e đã cho a những tháng ngày vui vẻ và hạnh phúc. Mặc dù nó rất nhỏ nhoi đối với nhưng nó thật sự to lớn đối với a. Nhưng giờ đây đối với a thì nó cũng chỉ là quá khứ mà thui, và cũng chẳng còn ý nghĩa nữa rồi. Biết rằng khi e đến thì cũng đã làm cho a nhiều thay đổi, nhưng khi e đi thì a cũng chẳng có j đổi thay. A sẽ mỉm cười thật tươi và sống thật tốt khi thấy e đi bên người ấy. từ nay a sẽ cố gắng ngăn dòng cảm xúc trong a lại khi nhìn thấy e. Vì người ta nói: theo đuổi 1 tình yêu là ý nghĩa cao đẹp nhưng nó cũng cần có sự can thiệp của lí trí nữa. Vì thế a chúc e hạnh phúc! Có lẽ tình bạn là giới hạn đẹp nhất giữa hai chúng ta.
Posted on: Sun, 20 Oct 2013 17:30:26 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015