HI ông nội mười_ Don Ha ... cũng như mọi khi sáng lên - TopicsExpress



          

HI ông nội mười_ Don Ha ... cũng như mọi khi sáng lên công ty việc đầu tiên "check mail và lướt facebook " trước khi khởi động công việc của ngày mới... Nhưng vui thay hôm nay đặc biệt con nhận được tin nhắn hỏi thăm_và một vài dòng trải lòng, con cảm nhận được sự quan tâm của ông và nổi nhớ đến mọi người trong gia đình ở quê hương Vn...! hehe con năm này 24t rồi ạ, name facebook "Thien Dong Art" được hiểu nôm na là thế này ạ. ( một thèn nhỏ mới sinh ra được gia đình nó đặt cho cái tên Thiện và họ của cha nó là Đồng... sau này thèn nhỏ lớn lên nhưng rất làm biếng học hành chỉ ham chơi_ từ nhỏ đến lớn nó chưa có khái niệm học hành là gì... Đùng một PHÁT năm 20 tuổi gia đình cho nó vào SAIGON tự lập với một cuộc sống mới lạ lẫm với bao khó khăn cuối cùng nó cũng ổn định được chổ ở và bắt đầu với công cuộc tiếp theo là kiếm việc làm và hoàn thành khóa học cử nhân mà chị và gia đình bắt nó phải hoàn thành... trong thời gian học và làm việc ở SaiGon nó mới nhận ra nó thích nghi rất nhanh và dần dần nó đam mê, yêu thích CÔNG VIỆC đó từ khi nào mà bản thân nó cũng kg biết...hehe...!!! Tiếc thay với vài năm thử công việc đó tuy là ổn định nhưng quyết định cuối cùng mà nó nghĩ đến là từ bỏ công việc hiện tại... nhưng chữ art vẫn phải tiếp tục theo nó đến cuối con đường...) _ kg biết cái tin nhắn tiếp theo là của ông hay cô chú viết cho mình nữa... :( reply. Thanks you verry much. Bố mẹ và anh chị em mình vẫn khỏe à, mình vẫn thường xuyên điện thoại về hỏi thăm gia đình. riêng ông bà nội mình thì cũng già rồi ngoài 80t thì sức khỏe kg được tốt và hay ốm - đặt biệt bà nội vừa trải qua ca phẩu thuật mắt được một tuần rồi á! Người mà có avata cầm đàn trên wall của mình có phải là Phuoc Dong Artists đó là em trai mình nay em nó cũng đã 21 tuổi rồi, em đang theo học Xây dựng ở DANANG... chắc chắn rồi mình hoặc em trai mình sẽ giúp những nót nhạc mà you thích! hai bài chuyến tàu đêm và chuyến tàu hoàng hôn mình chưa nghe... nhưng thoáng qua theo mình nghĩ có lẽ hai bài này đã gắng liền với thời gian mà lúc trước gia đình mình vượt biên nhỉ? khởi đầu với chuyến tàu đêm ở Việt Nam và kết thúc một chuyến tàu xa xăm đầy gian khổ, Bình Minh trên đất mỹ... hi you có dịp về VN thì hãy gọi mình, đảm bảo tuổi xuân sẽ lại về khi được ngồi vỉa vè uống bia nhấm nháp ly cafe với đầy tiếng cười.. những bản nhạc TRỊNH làm quên đi mệt mỏi... cuối cùng cho mình gởi lời thăm đến mọi người trong gia đình mình bên đó... một ngày tốt đẹp ^_^!!! TO, Thien Dong Art, Phuoc Dong Artists
Posted on: Thu, 03 Oct 2013 04:16:44 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015