Hai ngày cuối tuần vợ ốm nằm liệt giường, chồng - TopicsExpress



          

Hai ngày cuối tuần vợ ốm nằm liệt giường, chồng phải tự tay làm mọi việc mà từ trước tới giờ chồng chưa bao giờ làm : đi chợ mua đồ ăn, cho con ăn, cho con uống sữa, tắm cho con, mang quần áo lên bỏ vào máy giặt, phơi quần áo...vậy mà mặt chồng vẫn luôn tươi cười, ko nhăn nhó tẹo nào ! Bà hàng xóm kể lại cái cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy chồng tay xách nay mang bên thì con, bên thì đồ ăn,e thấy thương và biết ơn chồng lắm ! Ngày mai là ngày kỷ niệm 2 năm ngày cưới lần thứ nhất của vc mình rồi, em ước gì vc mình mãi hạnh phúc và vui vẻ như bây giờ chồng ạ! Vc mình khó khăn lắm mới đến được với nhau mà, phải có duyên lắm, iu nhau lắm mới có được ngày hôm nay đấy chứ chồng nhỉ !2 vc mình đều có cái tôi thật là cao nên cứ hơi tí là xung đột nhưng em biết là c cũng y và thương vợ nhiều lắm ! VC mình phải cố gắng thật nhiều chồng nhé ! E biết chồng đã và đang nỗ lực thật nhiều trong công việc nhưng chưa được nhận lại được những thành quả xứng đáng nhưng cái gì cũng cần phải có thời gian chồng ạ ! Mọi công sức rồi sẽ được đền đáp thôi, may mắn nhất định sẽ đến với vc mình. Cố lên chồng yêu nhé ! e yêu 2 bố con nhất trên đời ! P/S: Viết những lời này trên fb có vẻ hơi sến nhưng mọi người đừng cười nhé ! OX mình đã có lúc nghi nghờ mục đích sử dụng fb của mình nên mình muốn cho Ox mình thấy mình có thể để cho tất cả mọi người thấy rằng mình yêu chồng nhiều và tự hào về chồng nhiều biết nhường nào !
Posted on: Mon, 04 Nov 2013 02:24:10 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015