Hôm nay rất rất là vui luôn. :3 Leo lên buýt ngồi - TopicsExpress



          

Hôm nay rất rất là vui luôn. :3 Leo lên buýt ngồi 1 chặp mới nhớ quên đem sổ xin chữ kí. Lúc nhảy tự nhiên nhớ mấy động tác mà lúc tập bị sai, và còn nhớ cả phải cười tươi nữa. :v Cùng với Trang Thảo 2 đứa lên ngồi chờ lâu thiệt lâu, e nó còn chưa biết ai là Thanh Duy nữa chớ. =]]] Thế là tranh thủ BGK nhận xét lôi máy ra cho e nó nghe DiDi hát. Đi WC mà nghe tiếng khán giả reo hò, tiếng của DiDi. Hào hứng quá, kích động quá banh luôn cái váy. :v Chạy vô cấp tốc nhìn thấy bạn Chun Song DUy rất là sặc sỡ, hoa hoè hoa sói tà lưa. Bất chấp mọi ánh nhìn bạn đã đứng dậy quẫy nhiệt tình. =]]] Nghe đi nghe lại bao lần mà đến lúc nghe a hát trực tiép ta nói nó đã gì đâu á. Phê~ Vừa nghe a beibei liền hì hục túm luôn cặp nhỏ e phi xuống 2 tầng lầu. Hên là tối thui nhưng a vẫn nổi bật vs bộ đồ sặc sỡ. Cảm giác đứng gần nhìn thấy a, nghe a nói muốn hét vì quá vui. Năn nỉ a chụp chung 1 tấm nè, giọng rất rất là quyến rũ~~~ a, kkk. Hên là năn nỉ a chụp chung cùng e gái 1 tấm chứ ko thôi thấy có lỗi lắm lắm luôn vì kêu e nó đi bật đèn giùm. NÓi chung là rất vui và hạnh phúc. Sau 3 lần hụt mất thì đã dc nghe DiDi hát trực tiếp. Dù không nói dc với a những điều muốn nói, gặp a trong tình trạng đầu xù tóc rối mặt lem nhem nhưng hạnh phúc quá cha mạ ơi. Lúc về cứ giật giật cười hà hà gây sự chú ý lắm luôn. Bây giờ ngồi chờ a hỏi hình sẽ quăng qua liền. :3
Posted on: Sat, 06 Dec 2014 12:57:50 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015