Hôm qua cô ngốc xuống trường lấy bằng tốt - TopicsExpress



          

Hôm qua cô ngốc xuống trường lấy bằng tốt nghiệp,cô ngốc gặp các bạn trong nhóm và người yêu của một cậu trong nhóm. Nhìn ai cũng thay đổi về ngoại hình người thì ngày càng xinh ra người thì ngày càng đen và gầy hơn. Có lẽ vì lo nghĩ về công việc mà các bạn nhìn không được xinh và mập mạp như thời sinh viên. Cô ngốc nhận thấy cả nhóm không còn vẻ vô tư như trước nữa ai cũng trầm tư hơn. Dường như nỗi lo công việc đã khiến các bạn mệt mỏi rất nhiều. cả nhóm mặc dù ăn uống có vẻ như rất vui nhưng thực tế không phải vậy cô ngốc thấy không khí trầm lắng đi rất nhiều. cô ngốc cũng vậy cô ngốc không thể vui như trước kia nữa mặc dù tham gia liên hoan đó nhưng cô ngốc vẫn đang nhắn tin để tìm hiểu thêm về nơi mà cô ngốc có dự định xin vào làm việc. cô ngốc giờ đây thấm thía nỗi lo về công việc mà trước kia các anh các chị đã trải qua. Mệt thì nghỉ ngơi. Cô ngốc hơi mệt rồi nhưng cô ngốc vẫn đang cố gắng tiếp tục một mình bước trên đường mà cô ngốc đã lựa chọn, thật sự rất cô đơn nhưng cũng chẳng sao có lẽ khi công việc nhiều thì cô ngốc sẽ quên đi cảm giác mệt mỏi, cô đơn Hôm nay là ngày lấy bằng tốt nghiêp, cô ngốc sau khi lấy bằng xong được gặp lại cô giáo dạy tiếng anh của mình, cô là người philippin, cô ngốc cùng các bạn trong nhóm tiếng anh và cô giáo đi uống nước ở quán ven đường gần trường của cô ngốc. cô giáo cũng chỉ ngồi chơi được một lát rồi cô lại rời đi do bận việc. cô ngốc cũng bận rộn chuẩn bị để về quê ngay. Mỗi người một nơi không ai gặp ai nữa giả như có gặp thì có lẽ rất lâu sau khi ai đó trong nhóm lập gia đình thì may ra còn có thể gặp mặt nhau, nhưng không biết khi đó có còn được đông đủ nữa không. Về nhà thì áp lực công việc đối với cô ngốc vẫn không giảm . cô ngốc lại đắn đo suy nghĩ , cân nhắc về nơi làm việc. thật là khá mệt mỏi khi phải đưa ra quyết định để làm sao mình có thể vừa thực hiện được mơ ước của mình vừa có thể gần gia đình. Cô ngốc đúng là rất ngốc, ngốc tới khi nào đây? Bằng tuổi cô ngốc thì các bạn đều rất chững chạc ai cũng ăn nói đâu vào đo còn cô ngốc thì sao. Cô ngốc không khéo ăn nói, nói năng bộp chộp. cô ngốc cố gắng sửa nhưng cô ngốc vẫn không sửa được đâu vẫn đóng đó. Cô ngốc cũng không biết điều hòa các mối quan hệ của mình với gia đình, cô ngốc luôn là cho mọi việc liên quan tới cô ngốc phức tập thêm, cô ngốc lại không ngoan nữa luôn luôn làm cho gia đình lo lắng
Posted on: Sat, 31 Aug 2013 15:49:07 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015