Hông biết có bị vô cảm hay ko mà nhìn mấy bé quánh - TopicsExpress



          

Hông biết có bị vô cảm hay ko mà nhìn mấy bé quánh son quánh phấn rồi suốt ngày lượn lờ ngoài đường thấy chán quá. Rồi up hình lên FB sáng buồn quá...chiều cũng buồn quá...tối cũng buồn nốt. Vì ở ko hoài rãnh quá ko có j làm nên buồn đó mà. Than là để có người quan tâm, dắt đi chơi thôi. Hôm nào ở nhà than là biết mấy anh bận ko có qua rước đi chơi, có thể do bận việc hoặc đi với gái khác ko chừng :)) Lông nhông như thế 1 mớ ngoài đường đầy. Tụi nó dành thời gian quan tâm để làm j biết ko? Vì chuyện " ấy" thôi. Vì chẳng thằng nào ngu mà đi làm hùng hục để rồi đem tiền dắt con này con kia đi chơi ko. Có qua có lại đó mà. Quy luật rồi. Cứ thíc đú đỡn và dc đi chơi free như thế...để rồi khi xảy ra chuyện thì nói con trai khốn nạn này nọ. Phải biết là ko ai cho ko cái j hết. Là con gái phải biết giá trị của mình mà giữ gìn nó. Đừng có ở ko ăn chơi mà chờ đợi tình yêu. Mơ mộng lắm. Con trai luôn muốn có 1 người giữ của cho họ chứ ko phải xài phụ đâu :)). Cứ đi làm cho biết khổ với ngta. Tự lo cho mình chẳng phải dựa vào ai. Lúc đó tình yêu sẽ tự đến và chân thành nhất. Thật sự con trai chỉ quý những người con gái giỏi, hiểu chuyện và biết suy nghĩ thôi. Vì người con gái đó xứng đáng làm vợ và mẹ các con của họ.
Posted on: Thu, 26 Sep 2013 06:21:32 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015