.......................KHOẢNG LẶNG CUỘC - TopicsExpress



          

.......................KHOẢNG LẶNG CUỘC SỐNG.......................!!! Đâu đó trong chung ta hay hầu như tất cả, ai sinh ra cũng đều cất chung tiếng khóc chào đời, ai cũng như ai,ai cũng trong sáng đến thuần khiết, không một chút nhơ bụi đời. Nhưng rồi theo dòng thời gian có ai tiên đoán được chữ NGỜ, mọi thứ lại cuốn vào khoảng không vô tận, và cũng không còn ai có thể nhìn thấy chút thánh thiện, một chút tình người trong sáng kia nữa. Có lẽ trong cái Xã hội ngày nay không nên tồn tại hai chữ Tình Cảm. Một Xã hội mất hết cái Tình, mà chỉ đơn thuần sống và chạy theo mưu lợi, dục vọng. Cứ nghĩ rằng người ta như thế thì mình sẽ sống khác đi, họ sống khác và mình sống khác, mẹ Tôi thường bảo vậy. Nhưng có chăng điều đó có suôn sẻ có dễ dàng như Tôi thầm nghĩ hay không. Rồi dòng đời cũng cho Tôi được câu trả lời. Tôi chợt nhận ra, hay nói cách khác Tôi nhận ra điều đó rất lâu rồi, chỉ là Tôi gắng phủ nhận nó đi mà thôi, rằng: Tôi Sai. Cách sống quá tình cảm, lối suy nghĩ ôi sao quá đỗi ngây ngô khờ dại đến ngu ngốc. Tối đã quá quê mùa về cách nhìn nhận, về cách thấu hiểu cái thời đại này. Tôi là ai mà mong mình sẽ thay đổi được bất cứ điều gi....tất cả hãy quên đi nhé, mọi thứ đều có quy luật cả. Một con người quá thẳng thắn, nói ra hết mọi suy nghĩ trong lòng không chút tính toán thiệt hơn, đơn giản chỉ mong nhận lại sự chân thành.....Nhưng có được chăng ??? Quá ngu khi đã nghĩ như vậy. Mất lòng trước được lòng sau ư....đừng mơ mộng về điều đó, cái Xã hội lắm thị phi này chỉ nên tồn tại cái gọi là Đẹp mặt không đẹp lòng thôi. Đúng là chỉ vô tư mà nhìn nhận rằng: Sao phải sống như vậy cho khổ cái thân ra, cứ sống theo những gì mình nghĩ, và làm những gì mình cho là đúng, miễn sao không trái với luân thường đạo lý, và không ảnh hưởng, tổn hại đến ai là được,... . Đó là lối suy nghĩ đơn thuần phiến diện của cha ông thời xưa để lại. Họ đâu biết rằng với một xã hội bon chen, và lòng người là quỷ dữ, thì cách sống đó là quá đỗi lạc hậu và ngu si. Sống thế thì chẳng khác gì đào huyệt chôn mình thôi mọi người ạ. Có người từng nói rằng, với tính cánh đó sẽ khó có thể tìm kiếm được một công việc như ý. Bởi lẽ, trong thế giới này số người có cùng tính cách và lối suy nghĩ đó còn rất hiếm, và là số ít. Ôi những con người bạc phước không may sở hữu lối tính cách, suy nghĩ đơn thuần đó thật tội nghiệp, bởi rằng trước sau thì cũng đoán được số mệnh của họ. Một cái xã hội rất ư là rối ren, lòng người lại càng đỗi bon chen. Thế thì đừng có mong rằng người già và trẻ lang thang cơ nhở sẽ giảm bớt đi nhé. Sống mà chỉ biết đến mưu lợi thiệt hơn, sống mà không màng đến mọi thứ xung quanh đang diễn ra theo chiều hướng tốt xấu như thế nào, thương thay cho một xã hội cuối mùa. Các bạn đừng bao giờ cho rằng Cha mẹ sinh con trời sinh tính, và ai sinh ra tính cách nó đã vậy. Sai rồi, ai cũng sinh ra từ bụng mẹ, ai cũng hồn nhiên đáng yêu như nhau hết. Có chăng điểm khác biệt lớn nhất là điểm (mốc) xuất phát từ phía gia đình mà thôi. Nhưng cái đó cũng là nhân tố quyết định đại đa số tính cách con người và giới trẻ ngày nay. Cha mẹ phú quý thì con sang, và tùy thuộc vào bản chất mà những đứa trẻ đó có thể trưởng thành theo các chiều hướng tốt hoặc xâu. Tôi từng nghe có người nói thế này Nghèo thì phải đi với hèn, hay một số câu khác đại loại người ta có tiền, người ta đẹp. Đơn giản người ta có quyền. Nghe sao chua chát đến thế, có ai sinh ra là muốn mang trong mình thân phận thua thiệt đâu, ai cũng cố gắng để tồn tại, góp phần tạo nên một xã hội văn minh mà. Để chứng minh vấn đề này rõ hơn chúng ta lại xét tiếp nhé! Tôi cũng từng nghe không ít người tham quan du lịch khi ghé thăm miền đất Đà Nẵng, và không ngớt lời suýt xoa rằng đây hiện diện như một Singapor thứ 2. Bạn có bao giờ nghĩ sao họ nói như vậy không??? Có phải đơn thuần vì nó sạch đẹp, mà bởi ngay lòng người ngay trong chính mảnh đất này còn sót lại một chút Tình. Nhưng rồi nếu không biết điểm mạnh mà phát triển lên, để đừng mai một nó đi, mà thay vào đó là lòng người hẹp hòi, mưu toan tính toán, vụ lợi riêng mình, hay đơn giản xu hướng mới của ngày nay là vô tâm vô cảm với tất cả mọi thứ xảy ra trước mắt....Thì xin lỗi nhé, tất cả chỉ sẽ tồn tại ở một xã hội cuối mùa mà thôi. Những dòng trên không phải ám chỉ bất cứ ai, mà chỉ là những suy nghĩ phiến diện trong Tôi, nói ra chỉ đơn giản trải lòng, nhưng cũng mong những ai đọc được thì cũng hãy dừng lại để nghỉ về cuộc đời lương tâm của chính mình, để còn có thể tạo ra một thế hệ trẻ tương lại có tình thương, chút ấm áp lòng người, để những đứa con bạn sinh ra không bị người đời xỉa xói là đứa máu lạnh. Để có thể lật lại một xã hội có trật tự, một cuộc sống màu hồng, một cuộc đời bình yên thanh thản, thì hãy bắt tay tạo dựng tình thương yêu áp ngay từ chính gia đình nhỏ bé của mình bạn nhé, cho các con bạn biết rằng cha mẹ, anh em chúng là con người lấy cái Đức chữ Tâm lên hàng đầu. Nhưng cũng đừng chỉ gói gọn cục bộ trong ngôi nhà nhỏ đó thôi đâu, mà hãy phát triển, lan tỏa nó ra với họ hàng bạn bè, hãy nuôi dưỡng mầm móng cho con bạn hiểu rằng, anh chị em họ không đơn thuần là thế, mà họ cũng là ruột thịt, cũng là một thể thống nhất, tất cả là anh chị em, đừng bao giời quan niệm theo kiểu họ hàng xa gần, người xa hội hay người dưng. Biết là khó lắm cho một Xã hội thế này, buồn lắm khi nhìn người người hờ hững, nhà nhà dửng dưng...... Đôi lúc chỉ nghỉ rằng hay thôi, buông xuôi tất cả. và giờ hãy thay đổi, có như thế thì mới có thể tồn tại đấu tranh sinh tồn với nó, nhưng đâu đó trong tâm lại rỉ ra những giọt nước mắt than ôi Hóa ra lòng người, xã hội là như thế này à? Tôi không phải là người quá sâu sắc,nhưng cũng không phải là con người quá xốc nổi. Đa phần phần cái nhìn tổng quát ở tôi rất chuẩn, tôi chỉ có thể góp ý, khuyên người này, trình bày người kia. Tôi luôn nhắc nhở người này người kia là tuyệt đối không được đặt lòng tin ở bất cứ ai trong cái chốn này. Có vẻ nói thì hay lắm, chỉ cho người ta cái mình cho là tốt nhất, nhưng tôi chưa bao giờ làm được, tôi luôn ngu ngốc tin người vô căn cứ, bởi lẽ tôi luôn nghĩ rằng trong cuộc chơi cũng như trong việc, đã chơi, đã dùng người thì dĩ nhiên phải tin tưởng họ. Hay đơn giản hơn là mình tin người ta, thì cũng mong nhận được sự tin tưởng tín nhiệm của họ. Mẹ tôi bảo đó là cái ngu nhất trong tất cả cái ngu, nhưng thôi ráng mà chịu, ai bảo chúng ta sinh ra để tạo cho xã hội đa sắc màu, có người này có người khác thì mới đúng tạo ra xã hội,ai cũng như mình nghĩ thì lấy đâu ra xã hôi cho mình tranh cãi. Nhưng không Tôi nghĩ khác, tôi thấy điều đó ngu, nhưng nó cái khôn ngoan trong đó, chỉ là Đất không dụng võ mà thôi. Tôi không bao giời có cái ý nghĩ cam chịu đó đâu. Những con người cam chịu là những con người thiệt thòi về đủ đường. Đã sinh ra và buộc phải đương đầu với nó, thì tôi chấp nhận Sống chung với lũ. Tôi sẽ không qua thiên về cách sống tình cảm đó nữa, lối suy nghĩ trẻ con quá ngu ngốc sẽ bị tiêu biến loại bỏ dần. Thay vào đó là con người biết dè dặt, biết đặt mọi thứ lên bàn cân, và cẩn thận suy tính kỹ càng hơn trước tất cả mọi vấn đề, Riêng bản chất mãi là bản chất, cái tình người trong tôi sẽ được sử dụng khi ai đó thực sự cần, Máu chảy ruột mềm, đánh kẻ chạy đi ai đánh kẻ chạy lại......Con người mãi vậy, niềm tin,tình yêu thương tôi dành cho ai từ trước tới giờ vẫn vậy, chỉ là giờ Tôi đang thích nghi dần cuộc sống, không còn chổ cho những giọt nước mắt trẻ con suốt ngày đau lòng vì người này làm mình thất vọng, vì kẻ kia làm mình tổn thương. Hãy sống và tồn tại một cách đúng nghĩa.....đừng vì một cái gì, đừng vì một ai.... Mà trươc tiên hãy vi mình. Sống là không hối hận, nuối tiếc bất cứ điều gì !!!
Posted on: Thu, 14 Nov 2013 06:24:49 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015