Không biết câu chuyện này có thật không, nhưng nếu - TopicsExpress



          

Không biết câu chuyện này có thật không, nhưng nếu thật thì người vk đúng là có phúc mà ko biết hưởng . Nhiều nguời đi làm dâu, nghe mẹ ck xởi lởi nói ngọt nói nhạt ngấm từng lời đau như bị tát vào mặt mà còn phải cố gắng sống cho đúng bổn phận. Còn chị này cưới ck về đã ko phải ở dâu, đc ck tôn trọng ý kiến của mình và gia đình nhà ck thì dễ chịu, chả xét nét soi mói gì cuộc sống của 2 vk ck, vậy mà đến cách đối nhân xử thế cũng ko làm tròn đc. Anh ck này thì quá là ghê gớm, ít thấy đc ông nào nhẫn nhịn đủ lâu để dạy vk 1 lần nhớ đời như thế, ngoài đời trừ mấy thằng vô dụng, ăn bám vk ra thì thường mà cư xử cái kiểu hờ hững như chị vk đó thì chắc có lẽ ăn đấm lâu rồi chứ chả đợi sinh đến đứa thứ 2 mới nhận ra mình đã sai :v
Posted on: Mon, 03 Nov 2014 07:22:13 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015