Không thể gọi là dài với cả quá trình làm ELF của - TopicsExpress



          

Không thể gọi là dài với cả quá trình làm ELF của chúng ta nên mong mem có thể dành thời gian đọc và cảm nhận GỬI ĐẾN NHỮNG NGƯỜI ĐÃ TỪNG LÀ ELF CỦA SUPER JUNIOR (Và cả những người sắp có nguy cơ từ bỏ cái tên này) (Mọi thắc mắc, phản biện, chửi mắng… vui lòng liên hệ chính chủ: Yesung Thi (@Thi_cloud)) Super Junior xứng đáng để ELF từ bỏ cả thế giới, xứng đáng để những người như tôi được phép ích kỉ ngăn cấm ELF thích ai đó ngoài Super Junior. Super Junior xứng đáng được ELF lo lắng, quan tâm, yêu thương riêng mình họ (đương nhiên sự tôn trọng thần tượng là không thể thiếu). Và nếu như Super Junior không xứng đáng cho bạn làm những việc đó thì ắc hẳn bạn không phải là ELF của Super Junior. Trái tim tôi là quá đủ cho 13 người, nếu có thêm một ai đó, tôi e nó sẽ vỡ tung mất. Trái tim bạn có thể chứa thêm nhiều-người-khác, nhưng có bao giờ bạn nghĩ liệu một ngày nào đó bạn sẽ tống khứ Super Junior đi để có chỗ cho những tình-yêu-khác vì nó đã quá chật chội? 13 – con số không nhiều cũng không ít, nó vừa đủ cho một tình yêu, cho một trái tim. Dĩ nhiên nếu bạn có 2, 3 nhiều trái tim nữa thì bạn có thể thích thêm những-người-khác. Tôi không thể ngăn cấm bạn yêu thích nhiều nhóm nhạc khác nhau, nhưng “nhiều như vậy thì có gọi là yêu không?” Bạn có thể thích những tiền bối tài năng, những hậu bối trẻ đẹp của Super Junior, tôi không thể ngăn cấm được bạn, nhưng những gì Super Junior làm vẫn không đủ để bạn hy sinh cho họ sao? Với bạn, họ vẫn không đủ xứng đáng để bạn từ bỏ những ảo danh, những thứ hào nhoáng bên ngoài hay sao? Vậy nói đi, bao nhiêu mới gọi là đủ? Super Junior sẽ làm được như họ đã từng làm, họ đã làm mọi thứ để ELF một lòng tin tưởng, yêu thương họ. Hay là, dù họ có làm gì đi nữa vẫn không xứng đáng với bạn, cho rằng từ bỏ mọi thứ vì Super Junior là quá thiệt thòi???? Từ lúc nào hai chữ “chân chính” thay vì dành cho những ELF thực sự đã được chuyển sang gọi những người như các bạn? Bạn cho là tại ai? Riêng bản than tôi, ELF thì không có chân chính, chân phụ hay chân giữa gì cả, ELF là ELF và luôn chỉ yêu Super Junior. Nếu không như vậy thì đừng tự nhận mình là ELF. ELF – Ever Lasting Friend – một cái tên tuyệt đẹp, nhưng từ bao giờ nó lại bị bóp méo bởi cách bởi cách bạn ghép với tên các fandom khác? ELF có nghĩa là những người bạn vĩnh cửu của CHỈ RIÊNG SUPER JUNIOR chứ không phải để cho những người thích đại-trà có thể tùy tiện xưng hô, tự nhận. ELF vĩnh cửu, chỉ khi ELF là một, là một khi mọi thành viên đều có chung đặc điểm với nhau, luôn chỉ ủng hộ, yêu thương và tin tưởng Super Junior. Một người vừa thích Super Junior vừa thích những-người-khác thì có giống với một người chỉ yêu Super Junior không? Không giống nhau thì sao có thể gọi là một? Và khi ELF không còn là một thì những gì Super Junior phấn đấu trở thành vô nghĩa chăng? Chưa kể những-người-khác và những người nào, họ có thể là bạn của Super Junior, nhưng cũng có thể là đối thủ của họ, thậm chí là những kẻ luôn chống đối, châm chọc, ghét bỏ, lợi dụng họ. Mà cho dù có là bạn đi chăng nữa, chẳng phải trên các sân khấu, các lễ trao giải vẫn luôn có sự cạnh tranh không phân biệt hay sao? Vì vậy, bạn đừng làm tan rã một cộng đồng khi tự nhận mình là ELF mà còn thích những-người-khác, hãy để cho ELF và Super Junior yên ổn. Khi thích thêm những người khác, câu cửa miệng của bạn thường là “Tình yêu dành cho Super Junior không thay đổi” nhưng có thật là không thay đổi như bạn nói không? Khi thế giới mà bạn dành cho Super Junior giờ đây bị chia năm xẻ bảy. Hay vì như thành viên thứ 13 trong tim bạn, đó là người bạn dành ít tình cảm nhất trong Super Junior lúc trước, cả những thành viên còn lại nữa, thậm chí là bais của bạn liệu có còn giữ nguyên vị trí đó không, hay là rớt xuống 14, 15, 20, 50 hay 100 cũng không biết chừng. Tôi không nghĩ là nếu như họ xếp sau cả thành viên bạn kém yêu nhất Super Junior thì lại có thể khiến bạn thu dọn con tim, không còn xứng với tên ELF! Ít ra thành viên bạn thích nhất nhóm-mới vẫn cao hơn thành viên này đúng không? Giải thích thế nào về cách bạn lờ đi những thành viên kém nổi bật/không phải bias của bạn trong Super Junior nếu không phải vì bận chú tâm đến những-người-mới? Mà cho dù vị trí các thành viên trong tim bạn vẫn không thay đổi mà bạn vẫn có thể yêu thêm những-người-khác (trường hợp vô cùng hiếm hoi mà đến nay tôi vẫn chưa được chứng kiến) thì tại sao không dùng tình cảm đó yêu thương Super Junior ngày càng nhiều hơn? Hy vọng những kẻ luôn tìm mọi cách phản bác các lời chỉ trích của bản thân từ người khác không quá ngu ngốc đến nổi không hiểu những gì tôi nói. Việc bạn có thay đổi tình cảm với những-người-mới để dành cho những-người-mới-hơn hay không tôi không quan tâm, nhưng tình cảm bạn dành cho Super Junior là CÓ THAY ĐỔI, hãy thừa nhận đi! Tôi không dám tự nhận tình cảm tôi dành cho Super Junior là vĩ đại hay cái gì tương tự vậy, nhưng tôi tự hào nói mình là một ELF (và chẳng lien quan gì đến chuyện chân chính hay chân phụ ở đây cả) bởi vì tình yêu tôi dành cho họ là duy nhất, là tất cả mọi thứ tình cảm chiếm ngự con người tôi: yêu thương, xót xa, thương cảm, đau đớn…. Có thể bạn sẽ phản biện bằng những câu đại loại như “Những fandom khác có thể thích nhiều nhóm thì tại sao ELF lại không?”. ELF thì đúng là như thế, không thể thích nhiều nhóm, và lẽ nào bạn không biết lí do? Hay chỉ là để bao biện cho sự thay đổi trong con người bạn? Super Junior ngay từ khi bắt đầu đã không có gì và đến bây giờ vẫn vậy, thứ duy nhất mà họ sở hữu chỉ có tình yêu chân thành của ELF. Những khó khăn gian khổ, những nỗi đau mà Super Junior phải chịu đừng chắc chắn một người từng là ELF đã nghe qua không dưới một lần. Nếu như bạn không biết câu trả lời thực sự thì bạn có thể là ELF sao? Bạn thường nói rằng thích và yêu là 2 khái niệm khác nhau, nó cũng có khác nhau đó, nhưng chỉ đôi chút thôi, trong khi đó sự tương đồng giữa chúng quá ư rõ ràng mà nhiều người vẫn chối bỏ. Người bạn yêu để trong tim còn người bạn thích thì để trong phổi hay sao? Từ “yêu thích” vì đâu mà có, chẳng phải là do những điểm tương đồng này? Thích chưa hẳn là yêu, chính xác, nhưng thích là một phần của yêu và khi người ta thích nhiều thì tình cảm sẽ đặc biệt hơn, sẽ lớn hơn, không phải mọi tình yêu đều bắt đầu bằng chữ “thích” đó sao? Và còn bao nhiêu người cho rằng ELF có thể yêu quý Henry&Zhoumi thì bạn có quyền thích người-khác khi vẫn mang cái tên ELF? Nực cười! Hãy dẹp ngay suy nghĩ đó đi!!!! Henry&Zhoumi họ là SJ-M và họ cũng chưa bao giờ tự nhận mình là thành viên chính thức của Super Junior, họ là SJ-M và SJ-M là một phần của Super Junior. Khi ELF yêu quý, ủng hộ một phần của Super Junior thì không có gì là sai cả! Và rằng, họ phấn đấu hoạt động cho hai chữ Super Junior còn những-người-khác của bạn thì hoạt động cho riêng bản thân họ. Tương tự một số thành viên solo của những ban nhạc khác, Henry solo vào năm nay một phần mang lại danh tiếng và niềm tự hào cho SJ-M, hay Super Junior. Tất nhiên Henry&Zhoumi không chịu nhiều đau khổ khó khăn bằng Super Junior, nhưng họ cùng vươn lên với SJ-M, cùng đưa SJ-M trở thành nhóm nhạc nhỏ thành công nhất K-pop. Họ mới thực sự là những người bạn của Super Junior, bởi giữa họ không có sự đấu đá, loại trừ lẫn nhau mà là cố gắng hoạt động vì nhau. Qua bao nhiêu khó khăn mà Super Junior cùng ELF chịu đựng, chúng tôi càng tha thiết cái gọi là yêu thương và tin tưởng hơn. Ba năm về trước, những bài viết về đề tài này đã từng nổi lên và gây nhiều tranh cãi, đó là quãng thời gian đau đớn tột cùng với sự mất mát to lớn. Những người viết đó cũng không thể ngờ rằng, 3 năm sau mọi chuyện lại trở nên tồi tệ gấp ngàn lần, khi mà càng nagy2 càng có nhiều thần tượng trẻ-đẹp được tuyển-chọn-công-phu, đầu-tư-kĩ-lưỡng ra đời, đặc biệt là những người được một số cho là sẽ-thay-thế Super Junior. Chuyện đó liệu có xảy ra không khi ngày càng nhiều ELF trở nên không toàn vẹn cho cái tên mà mình đã mang bao lâu nay? Đừng ảo tưởng! Ssẽ chẳng bao giờ có chuyện thay-thế gì xảy ra cả, vì trên thế giới này ELF thực sự đông gấp hang vạn, hang chục vạn lần những con người đã và đang thay đổi hay bổ sung tình cảm đó. Và cho dù chỉ còn một ELF duy nhất tồn tại thì Super Junior vẫn sẽ đứng vững, họ chỉ gục xuống khi không còn một ai tin tưởng, mà không, ngay cả khi không còn ai tin tưởng thì nhất định họ sẽ không gục ngã, họ sẽ lại phấn đấu, sẽ lại cố gắng vươn lên dành lại sự tin tưởng như họ đã từng làm. Nhưng tôi biết, tôi và rất nhiều ELF nữa nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra, nhất định không làm Super Junior đau đớn hơn nữa. Và cho dù họ có không cùng hoạt động cùng nhau mà con tim vẫn luôn hướng về nhau thì Super Junior vẫn tồn tại, đó là sự thật. Nên hãy quên ngay đi việc cho rằng có ai đó thay thế được Super Junior! Khi tình yêu không còn vẹn toàn, Super Junior đau, ELF đau, còn bạn có thấy đau buồn không? Hay chỉ là một chút cảm giác tôi lỗi vì không đáp ứng được tình cảm và sự mong đợi Super Junior dành cho mình, nhưng có bao nhiêu người cảm thấy được sự tội lỗi như thế? Và đừng tự ngụy biện rằng mình cũng đau để nhận được sự cảm thông của người khác. Trong các bạn, ắc là cũng có nhiều người từng yêu thương Super Junior hết mực, nhưng vì đâu hiện tại lại có sự thay đổi như vậy? Hay là chưa thực sự hiểu được Super Junior Có thể bạn sẽ ghét tôi khi thấy những dòng chữ này, nhưng có phải vì tôi nói không đúng hay do sự sĩ diện không cho phép bạn nhận mình đã sai? Cũng có thể bạn đang phạm phải một sai lầm rằng bạn ngộ nhận tình cảm bạn dành cho những-người-khác là lâu dài, có thể bạn đang vấp ngã và sự phản bội đó sẽ nhanh chóng tan biến khi bạn nhận ra rằng người bạn thực sự yêu chỉ có mỗi mình Super Junior. Tôi đã từng và hiện tại vẫn rất mong như thế. Cũng xin nói luôn với những bạn thật lòng chỉ yêu Super Junior nhưng vì hoàn cảnh mà không thể đi show, mua album… mà không dám nhận mình là ELF, với câu “Chắc mình chì xứng làm SJ’s fan” đã tự bạn không chấp nhận bạn than là ELF rồi thì làm sao người khác có thể chấp nhận. Thoải mái đi, thực sự mà nói không có nhiều fan ngoại quốc (đặc biệt là fan ở những nước kinh tế kém phát triển như Việt Nam) có đủ điều kiện để làm mọi việc đó. Bạn có thể không đủ điều kiện để mua album, nhưng có vote cho Super Junior ở những hạn mục quốc tế (dẹp ngay những trò vote nhảm nhí phí tiền như MOD hay M4me, nó chỉ làm ELF càng tốn tiền và chả giúp ích được gì cho Super Junior cả), còn chuyện đi off, đi show chủ yếu là các ELF ở thành phố, thủ đô có thể thực hiện, nghĩ mà xem, một nơi không tổ chức show, off thì tham gia thế nào. Về việc đăng kí thành viên chính thức và nộp phí cho SM Ent theo định kì, V-ELF này chưa đến 1000 người cũng không biết chừng thậm chí còn ít hơn. Khi Super Junior đoạt giải ở các hang mục quốc tế, danh tiếng họ sẽ lan truyền, và sẽ có quảng cáo, việc vote cho Super Junior không chỉ còn là cách ủng hộ âm thầm nữa, nó là hành động thiết thực, quan trọng không kém. Cách các bạn lặng lẽ mention những dòng ủng hộ Super Junior, cách các bạn bảo vệ Super Junior trước anti fan đã thể hiện con người saphire trong bạn. Tình yêu không thể quy ra tiền bạc, nhưng đó là sức mạnh tinh thần, là nguồn động lực để sống. Tôi không thể biết được 5 năm sau, 10 năm sau, hay 20 năm sau mọi chuyện sẽ thay đổi đến mức nào, có thể sự việc sẽ ngày càng tệ hơn, cũng có thể các bạn sẽ quay trở lại khi thực sự nhận ra tình yêu duy nhất (cho dù chuyện này thật khó để xảy ra). Chỉ cần bạn làm được thì Super Junior và ELF sẽ sẵn sàng tha thứ, chờ đợi, chờ đợi cho một tình yêu hoàn thiện vẹn toàn, Super Junior và ELF hạnh phúc cùng nhau! Không còn bao lâu nữa thì Super Junior và ELF lại hân hoan đón mừng tuổi mới cùng nhau. Dẹp qua những đau buồn, vươn lên những khó khăn, Super Junior sẽ luôn vững bước. MỪNG SUPER JUNIOR RA MẮT 8 NĂM VÀ TỒN TẠI MÃI MÃI (sungievn.wordpress/2013/08/31/241/)
Posted on: Sat, 31 Aug 2013 07:36:42 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015