Kết thúc ngày đầu tiên của tuổi 19. Mặc dù k để - TopicsExpress



          

Kết thúc ngày đầu tiên của tuổi 19. Mặc dù k để ngày sn nhưng có rất nhiều người nhớ sn của mình, thật sự là cực kì cực kì vui. Tuổi 19 của mình thì cũng giống như trăng, méo dần dần rồi, đại khái là sắp lịm. Ấy mà tới hni mình mới đc trải nghiệm biết bao là chuyện lần đầu tiên. Lần đầu đón sinh nhật mà không nằm trên giường với mẹ, thay vào đó là lên ga “hút sức mùa thi” hát hò, đạp xe lăng quăng quanh thành phố đêm khuya, và cuối cùng là vất vưởng trên vai đội trưởng đón bình mình. Lần đầu tiên được tổ chức sinh nhật kiêm phát phần thưởng cho “sinh viên ưu tú” của mấy chị em, cộng với bánh kem Mén-Sèn cực kì đặc biệt, tới nỗi k kìm lòng đc phải dùng nhất dương chỉ mà ăn
Posted on: Sun, 30 Jun 2013 18:52:03 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015