Lao vào công việc. Cảm thấy thời gian trôi nhanh hơn. - TopicsExpress



          

Lao vào công việc. Cảm thấy thời gian trôi nhanh hơn. Thấy mình đang sống thật sự. Bớt thời gian nghĩ linh tinh đi nhiều. . Nhưng. . Vẫn giành thời gian về đêm, khi ngủ dậy và bất cứ khi nào rảnh rỗi để ngắm ra ngoài ban công và mỉm cười. Không còn buồn nữa. Nhìn ngắm đèn phố. đã có thể dũng cảm đối mặt và mỉm cười. Thành phố này cũng đã bắt đầu không còn đáng sợ mà trở nên dễ thương chê chán ^^… Ừ. . Đi là để trở về mà :) P.s: view ban công tớ đấy ^^
Posted on: Sat, 31 Aug 2013 20:11:48 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015