Lâu lắm mới có một buổi tối thanh thản, nhàn - TopicsExpress



          

Lâu lắm mới có một buổi tối thanh thản, nhàn nhã..7h30 cơm tối đã ăn xong, con gái lớn phụ trách khoản dọn dẹp... gái út ngồi xem tivi khong đòi gần mẹ. Ôm ipad ra sofa đặt góc nhà, thư thái ngắm cá bơi lội tung tẩy một chút, rồi tìm phim hay xem. Gái lớn đưa bắp bung vừa tự làm ra cho mẹ, vậy là vừa ăn, vừa xem..thi thoảng điện thoại lại kêu " chíu" một phát... trả lời tin cho bạn xong, lại tiếp tục relax... Cach đây 5 phút, anh zai gọi điện báo đang trên đường về...Vậy là vừa đẹp cho một buổi tối ...by myself.!!!!!:)
Posted on: Tue, 09 Jul 2013 14:54:42 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015