Lâu lắm rồi e mới gặp lại chị, nhìn c vẫn xinh - TopicsExpress



          

Lâu lắm rồi e mới gặp lại chị, nhìn c vẫn xinh tươi và căng đầy sức sống như ngày nào. Vẫn tại nơi đây, cũng cái góc quán café mà hai chị e mình ngồi nó đã thay đổi rất nhiều nhưng thật kỳ lạ là 1 sự trùng hợp đến khó hiểu, chị vừa ngồi xuống thì bản nhạc du dương năm xưa e và chị cùng nghe tại chính nơi đây bắt đầu vang lên, lúc đó ánh mắt chị nhìn e và mỉm cười hạnh phúc, cảm xúc quá phải không chị….và Chị bắt đầu kể cho tôi nghe những câu chuyện tào lao, trên trời, dưới biển như 1 sự để kể bù sau bao nhiêu năm c không gặp tôi, khuôn mặt chị thật rạng ngời toát lên sự viên mãn. Tôi hiểu cái cảm giác đó của chị, nó cũng gần giống như 1 người vợ cảm nhận được sự ân hận của người chồng sau 1 thời gian lầm lỡ trở về với gia đình và bù đắp những điều tuyệt vời cho vợ của anh ta. Lắng nghe câu chuyện của chị mà tôi không muốn chị dừng, đó là sự trải nghiệm thú vị trong cuộc sống của chị đã gieo vào trong tôi, có lúc thì chị làm tôi cười đến chảy ra cả nước mắt, rồi khuôn mặt chị lại bắt đầu trầm ngâm suy tư cho tôi hiểu chị đang muốn trải lòng về chị vậy… rồi câu chuyện của chị bắt đầu cho tôi nghe: “ Vợ chồng chị là chủ của Doanh nghiệp có tiếng trong giới ngành nghề mà gđ chị kinh doanh, nhắc đến tên Chồng chị có lẽ đã một thời nổi lên như một hiện tượng của nghành. Vì đó có lẽ cái mác Doanh nhân nó thường gắn liền với 2 chữ Đại Gia mà bao cô gái non trẻ,mắt vờ ngơ ngác như Nai mới bắt đầu tập tễnh bước vào đời đã mơ ước đến một sự giàu sang mà không cần lao động… đó chỉ có thể là kiều nữ và đại gia. Những cuộc đi chơi, tiếp khách của 1 ông chủ như chồng của chị chắc chắn sẽ không thoát được những cám dỗ gọi là của lạ của những kẻ hay la cà, chơi bời…Nhưng khổ nỗi chồng chị không được may mắn như các Đại gia khác là Kiều nữ thì phải cho ra kiều nữ, chân ngắn, mắt xếch, khuôn mặt toát lên vẻ lẳng lơ… Em k hề xinh, e cũng k cao nhưng e là cái Lạ , em có quyền vì đàn ông họ thích em vì lạ. Vì họ bỏ ra đồng tiền có thể mua chuộc được em, có thể gọi em tới lúc nào cũng được. Em sẽ được trang hoàng bằng những bộ váy xịn, đắt tiền, đi đôi dày cao gót giá tới vài triệu. Em được đi chơi ở những nơi xa hoa mà nếu không lao động thì có lẽ e chẳng bao giờ đến được, em lộng lẫy như bà hoàng và ngồi trên chiếc xe hạng sang, đắt tiền. Nhưng để làm gì, chỉ để ngồi bên chồng chị, mua vui cho chồng chị. Không ai cấm phụ nữ phấn đấu, đi lên nhưng phải bằng chính năng lực chứ không phải bằng thủ đoạn hay bằng việc bán rẻ danh dự và nhân phẩm. Và lúc đó chị biết rằng em như bao các cô gái khác trước đây của chồng chị mà thôi…Những cuộc đi chơi xa đà lên tới cả chục ngày của chồng chị, những tin nhắn cho nhau gọi là “già nhân ngãi non vợ chồng” của những cô gái ngây ngô. Những cuộc điện thoại, nhắn tin lén lút của chồng chị mà chị bảo tôi thấy tội nghiệp cho anh ta. Nó khác quá xa với những tình yêu bình thường của nhưng đôi tình nhân khác. Chị thấy thật tiếc cho “kiều nữ” của chồng chị sao cứ phải lén lút như thế tại sao không tìm đến 1 tình yêu chân chính. Chồng của chị đi với e mặc dù chị biết nhưng anh ta vẫn bảo với chị là đi công việc…rồi đến ngày chị cũng chẳng quan tâm đến chồng chị nữa có lẽ do tình yêu của chị đã không còn dành cho a hay do chị nghĩ rồi anh ta lại phũ phàng với “kiều nữ” này như các lần trước….Tôi thật cảm thông và khâm phục cho chị bởi chị là người phụ nữ thật văn minh, chị không 1 lần liên lạc hay nhắn tin cho “kiều nữ” kia mà trong thâm tâm tôi hay bất cứ người phụ nữ nào khác là sẽ cho nàng 1 trận tơi tả hay bằng những tin nhắn kiểu khủng bố Al Qaeda…. Chồng chị đã hứa cưới em, nếu em ngoan ngoãn nghe lời, làm theo những gì anh ta muốn. Nhưng chỉ cần em cãi lại một lần xem, chắc chắn, cái lời hứa với em sẽ lung lay, và thân phận em cũng ‘nhạt’ dần. Nên em nào dám cãi, em chỉ giống như con rối bị chồng chị giật dây mà thôi. Tôi giả sử có ngày chồng chị chán em, rồi lại thích cô chân dài khác lúc đó em sẽ thảm ra sao nhỉ? Liệu có chăng cái ngày đó, em đã từng nghĩ qua chưa? Đừng chủ quan em nhé, người có tiền không đùa được, nhất là những gã đào hoa như chồng chị . Lòng tự trọng, hay sự tôn trọng của người khác dành cho em, em có hay không thì tôi cũng không dám chắc. Người ta nhìn em bằng ánh mắt gì thì có lẽ e cũng quan trọng và điều này không giành cho những người đẳng cấp. Câu chuyện chị kể cho tôi nghe đã làm cho gia đình chị bên bờ của sự đổ vỡ, anh ta đã nhiều lần muốn chị hóa giải mối quan hệ để về với gđ nhưng chị đã nếm chải mọi sự hỉ nộ ái ố nên đã quyết tâm bước ra khỏi cuộc đời của anh ta và tạo cơ hội cho những kiều nữ đang chầu trực sự đổ vỡ đó…Qua 1 thời gian dài chồng chị tung tăng trên trời tình ái và đã nhận ra điều quan trọng nhất trong cuộc đời của anh ta là gì…Một ngày anh trở về bên chị và nói anh ta cần gia đình và thứ tình kia chỉ là nhất thời, ham vui, thích tìm cái cảm giác lạ…. như các cuộc tìm kiếm “kiều nữ” trước đây. Và rồi câu chuyện chị kể cho tôi nghe cũng có một kết thúc đẹp nhưng tôi nhìn thấy trong chị vẫn còn điều gì đó không được giải tỏa. Có lẽ lúc này đây tôi hiểu chị hơn bao giờ hết… Và tôi lại thấy đáng thương cho “kiều nữ” chân ngắn kia. Giá như em kịp nhận ra sai lầm, giá như em sớm dừng lại khi còn tuổi trẻ, em đã có cơ hội tốt hơn cho cuộc đời. Đừng bao giờ nghĩ bám vào những người có tiền, lợi dụng họ để phấn đấu, leo cao. Hãy tự thân vận động, có chăng chỉ là nên nhận sự giúp đỡ mà thôi, không phải ăn bám và mua chuộc. Đó là bài học cho những người con bán sắc để nuôi than (với e không có sắc thì bán cái lạ), chài mồi người khác để đánh mất đi sự tôn trọng vĩnh viễn. Tỉnh lại đi em nhé! Sau câu chuyện chị nhìn tôi cười thật tươi, mở điện thoại cho tôi xem hình các con của chị, chị cứ thao thao, hả hê kể cho tôi nghe về bọn nhỏ…khi nói về những đứa trẻ ánh mắt chị toát lên sự viên mãn, chị và tôi cùng cười và như thế chính là hạnh phúc….
Posted on: Sat, 22 Jun 2013 14:40:42 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015