Lúc thì 2-3h sáng mới ngủ được, lúc thì ngủ - TopicsExpress



          

Lúc thì 2-3h sáng mới ngủ được, lúc thì ngủ được nhưng 2-3h sáng là thức luôn ko ngủ lại được nữa. Mấy chị trong cty bảo lao tâm làm hao mòn con người ta hơn là lao lực. Mình biết cuộc sống hôn nhân ko có màu Hồng nhưng đâu ngờ toàn 1 màu xám xịt thế này. Lúc chưa chồng gần 51kg, mang thai đến ngày bước lên bàn sinh 72kg, giờ con chưa được 1 tuổi mình trở lại trạng thái tệ hơn lúc ban đầu - gần 50kg. Mình biết người mình ko khỏe nhưng mình ko giám bệnh vì bệnh con gái mình ko ai chăm. Có người nói mình sướng, chồng con rồi mà tự do ra ngoài làm việc muốn đi đâu thì đi. Hỡi những ai đang ganh tỵ với tôi, nếu như có thể đổi cuộc sống cho nhau tôi sẵn sàng đổi cuộc sống của mình cho mọi người. Tôi cũng muốn được chồng nuôi như các bạn, muốn như thế ko phải vì tôi lười lao động chỉ thích hưởng thụ, vì tôi muốn được tự mình chăn sóc và ở bên cạnh con gái, nhìn con tôi lớn lên trong từng phút từng giây. Nhưng tôi đâu có được diễm phúc như các bạn, tôi phải vừa làm mẹ chăm sóc con vừa phải làm cha kiếm tiền nuôi con. Mỗi người mỗi cảnh, ở trong chăn mới biết chăn có rận các bạn ah. Đồng ý với em không mẹ Benny Bonny ???
Posted on: Fri, 30 Aug 2013 20:00:14 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015