Lạnh đã ùa về. Hôm nay mình đã thấy mặt trăng - TopicsExpress



          

Lạnh đã ùa về. Hôm nay mình đã thấy mặt trăng tại sứ sở hoa anh đào. Mk thấy lòng nhẹ ngõm và hạnh phúc khi nghĩ về những tình cảm chân thật của những người thương và yêu mk. Lần đâu tiên mk thấy vậy. Cảm ơn những chàng trai đã nói yêu em và yêu chân thật e, thứ hi sinh dành cho e ko nhỏ. Nhung thứ .... Làm cho e, e biêt và cảm nhận được. Nhưng do con người e lạnh lùng nên khiến .... Thất vọng. Nhưng không có nghĩa e ko xem trọng nó. Với e những gì ... Làm cho e nó vẫn ở trong e và luôn tồn tại với cái tên quá khứ đẹp. Nó luôn hiện hữu bên cạnh e. Những nụ cười nhẹ hoà quyện vào gió trộn lẫn vào ánh trăng cho e biết điều đó. Nó ko đơn thuần là quá khứ mà là sức sống của e. Cảm ơn những món quà mà các chàng đã cho e. Và cũng xin lỗi e đã phụ lòng tất cả mọi người. E đã chọn 1 con đường ko có các chàng. E biết các chàng luôn yêu và tin tưởng e dù người ta nói ngã nói nghiêng. Các chàng đa thay nhau trong từng đoạn đường ở bên e lúc e buồn mà không lên tiếng. Nhưng với e thì ngược lại e không thể xem như vậy đc. Vì e vẫn là người xấu vì đã phụ các chàng. E là người không xứng đáng để nhận thứ tình cảm thiêng liêng và trong sáng pha lẫn sự chân thật đó được khi e là người xấu. E cảm ơn tình yêu các chàng,và cũng xl đã làm các chàng thất vọng vì không làm được như những gì các chàng mong đợi. Vì nụ cười e đã lạc vào trong gió, đánh rơi trong mưa.
Posted on: Mon, 18 Nov 2013 13:21:00 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015