Lần đầu tiên đứng ngoài ban công phòng hóng gió , - TopicsExpress



          

Lần đầu tiên đứng ngoài ban công phòng hóng gió , nhẹ lướt điều thuốc trên tay rồi ngửa cổ ra sau , lim dim theo làn khói bay , mượn thuốc lá để giải sầu , cảm giác lúc phì phèo điếu thuốc và suy nghĩ khiến lòng ta nhẹ lâng theo làm khói thuốc ....... hơn 5 năm nay rồi mới lại phải dùng tới nó để giải tỏa mọi điều bế tắc . Lòng lại nhớ tới câu : Dốc sức trồng hoa hoa chẳng mọc , vô tình cắm liễu liễu xanh um Gắng sức trồng hoa hoa thành liễu , vô tình cắm liễu liễu hóa cây ...... Đã 1 năm nay chưa hề nghĩ tới chuyện tình cảm , chưa 1 lần rung động cho dù con gái có ngả vào lòng , thế mà chả hiểu sao lần này nó lại dễ dàng ngã gục đến thế . Lại chẳng thể kìm lại cái cảm xúc đã chết và cứ âm ỉ trong lòng 1 năm nay . Cảm giác lo lắng , bực tức đó là gì nhỉ ....... lúc đầu mường tượng đó chỉ là cái ích kỷ muốn chiếm hữu thôi , nhưng k phải ..... nó là ghen , là buồn và là chút gì đó lo sợ nữa , sợ mất , sợ tuột hay sợ lại đơn phương , sợ từ chối . Cảm giác sao nó xa xôi và khó nắm bắt đến thế ..... Thả hồn theo gió , gió nhẹ lay . Thả hồn theo mây , mây chẳng níu . Số kiếp vô tình , hồn phiêu lãng . Lẽ nào trong lòng vướng chút duyên . ... đã từng rất hạnh phúc khi được bên người ấy và đó là khoảng thời gian mà có lẽ do mình tôi ngộ nhận ! Chỉ tôi mà thôi ...........
Posted on: Tue, 06 Aug 2013 14:08:56 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015