LỜI KÊU CỨU VÔ VỌNG CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ TRẺ đó - TopicsExpress



          

LỜI KÊU CỨU VÔ VỌNG CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ TRẺ đó là hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Kim Thơ ( sinh năm 1976 ) ở tại xã Hoà Tân Đông - Huyện Đông Hà - Tỉnh Phú Yên . Cuộc sống nhà nông quanh năm suốt tháng chỉ biết bán mặt cho đất bán lưng cho trời để hy vọng kiếm đủ miếng ăn sống qua ngày . ấy vậy dù đã nghèo về vật chất nhưng còn lại nghèo về cả tinh thần đó là cuộc sống của Chị Thơ . Chị sinh ra trong gia đình 2 chị em từ nhỏ chị em của chị đã phải phụ giúp gia đình kiếm ăn nhưng cuộc sống đâu phải lúc nào cũng nhiệm màu đều tốt đẹp . Năm chị lên 6t đó cũng là lúc bắt đầu " tận cùng của cuộc sống " đến với gia đình chị , một lần không cẩn thận chị té dẫn bại liệt nằm 1 chỗ , cái khó lại càng khó hơn ! đó là khoảng thời gian khốn khổ nhất của gia đình chị . ba mẹ chị phải bán tất cả những thứ có giá trị nhất trong gia đình để chạy chữa cho chị . Sau những năm tháng bán từ thứ này cho đến thứ kia sau 17 năm chịu khó thì sự cố gắng dùng đến nguồn sức lực cuối cùng để chữa bệnh cho chị đã giúp chị có thể đi lại được dù đi lại 1 cách khó khăn .....3 bước đi 1 lần té .... ! Cuộc sống đã nghèo về vật chất nhưng cuộc sống chị lại nghèo về cả tinh thần . Lúc Huy gặp Chị cũng là đúng 3 tháng ba chị mất .... Nhìn từ xa hình ảnh người phụ nữ với dáng người nhỏ bé bước đi bước cao bước thấp đôi khi chị đi chỉ khoảng 20m nhưng đối với chị bằng cả 20km . với khuôn mặt khắc khổ và nước da tím ngắt lại hơi đen đen do bệnh khô gan làm cho chị nhìn có vẻ già hơn số tuổi . " Khổ lắm con .... nó vậy đó chứ cũng vì gia đình nghèo không có tiền chữa bệnh . mà có tiền cũng không chữa được con ơi ..... bệnh Tim lớn , bệnh Khô Gan , bệnh Động Kinh .... có tiền tỉ cũng không chữa hết được ..." qua lời của 1 Cô ở P1 - Q3 nơi chị Thơ hay bán vé số kể lại ... Cuộc sống ở quê khó khăn ...! ba lại vừa mất , mẹ thì bị tai biến nằm 1 chỗ .... lại gặp người Anh rể không có tình người .... nghĩ cảnh chị muốn nuôi và cho em gái ăn còn Anh rể không cho lại phải để chị lo cho mẹ nên chị Thơ không muốn làm gánh nặng cho chị nên bỏ ra Sài Gòn mưu sinh ..... " bán gì Anh ơi ! lãnh vé số để bán đâu không thấy tiền lời mà cứ 1 tuần lại bị giật vài lần .... đi lại đã khó khăn đi 3 bước té 1 lần vậy mà lại bị giật vé số như cơm bữa dẫn đến té mà quần cũng rách , mặt thì trầy có khi chảy máu ....giờ nợ đại lý 2.500.000 mà chắc chị Thơ đi bán vé số cả đời không trả nổi " ..... 1 người em phát hiện hoàn cảnh chị Thơ tâm sự ..... H không phải xót xa người phụ nữ trẻ chân đi đôi dép phải dùng 2 sợi dây làm quây dép để đi đỡ té nhiều hơn ... nhìn bộ đồ dù còn mới nhưng có vài chỗ lủng bởi những lần bị giật vé số té ngã mà lòng tôi không xót xa chạnh lòng cho hoàn cảnh chị , tôi không biết rồi mai đây cuộc sống của chị sẽ như thế nào ? khi mang trong người vô số bệnh tật có thể " chết bất kỳ tử " sẽ có cuộc sống như thế nào trong khi hằng ngày chị phải đi 3 bước té 1 lần rồi lại cứ 1 tuần đôi khi lại bị bọn cướp giật vé số thì với số tiền 2.500.000 chắc chắn từng ngày sẽ tăng lên rồi không biết đến bao giờ cuộc sống của chị mới được có 1 bữa cơm no - 1 giấc ngủ ngon không phải suy nghĩ ..... " Cuộc đời chị gặp nạn sao giống Đường Tam Tạng đi lấy Kinh gặp hết nạn này đế nạn khác vậy em ...." đó là câu nói của Chị Thơ làm tôi phải suy nghĩ Đường Tam Tạng còn có 3 đồ đệ phụ giúp còn Chị chỉ 1 thân 1 mình rồi chị phải sống ra sao đây ? dù chị được đại lại cho ở nhưng chị hằng ngày ngoài tiền nợ chị còn lo tiền ăn vì đại lý ra qui định ai bán 1 ngày được 1.000.000 mới cho ăn .....thật không khỏi chạnh lòng về hcanh của chị .... sức lực của người phụ nữ 1 thân 1 mình lên Sg kiếm sống mang trong người biết bao nhiêu căn bệnh để kiếm sống mưu sinh với số tiền lời ít ỏi chưa kể số nợ chị đang nợ đại lý do chị phải đền tiền do để bị giật mất vé số ....." con nhìn vậy đó .... chứ nhiều khi mệt khó thở mà không kịp lấy thuốc trong túi mang theo uống là nằm ngã giữa đường hoài à.... chưa kể lại bị té do căn bệnh bại liệt để lại làm nó đi lại khó khăn chân cao chân thấp ...nó không đi bán đâu xa đâu chỉ quanh khu này à ...." Cô Thảo bán cafe ở Nguyễn Thiện Thuật - P1 - Q3 tâm sự Khi các bạn đọc những dòng này cũng là lúc chị Thơ phải bước 3 bước té 1 bước cầm từng tờ vé số đi bán . Mọi sự chia sẻ và đóng góp các bạn có thể liên hệ : Nguyễn Thị Anh Loan ( mã thẻ 033100040872 - bank vietcombank - chi nhánh Bùi Thị Xuân - Hồ Chí Minh ) địa chỉ : 145/12/10 Nguyễn Thiện Thuật - P1 - Q3 - HCM hoặc Dương Quang Huy ( mã thẻ 0651000630169 - bank vietcombank ) - so dt : 0937551100 - địa chỉ : 168 Lý Thường Kiệt - Thành Phố Hội An . Nếu các bạn muốn tìm hiểu và gặp chị Thơ xin liên hệ số dt chị Thơ : 0168.7852459 . XIN CẢM ƠN
Posted on: Fri, 30 Aug 2013 06:45:31 +0000

Trending Topics



ition grad-turned-lecturer & all-round whole foods guru

Recently Viewed Topics




© 2015