MISS CON GÁI QUẢNG BÌNH Tên: Mèoo Mun sn: 30-03-1996 đến - TopicsExpress



          

MISS CON GÁI QUẢNG BÌNH Tên: Mèoo Mun sn: 30-03-1996 đến từ trường : THPT Ninh Châu FB: Mèoo Mun SBD: 04 Bài dự thi BÀI LÀM Chiến tranh đã đi qua đất nước ta hàng chục năm nay nhưng có lẽ trong trái tim mỗi con người Việt Nam, dù ở nơi đâu vẩn không khỏi xúc động vả tự hào về một thời kì đau thương và vĩ đại của dân tộc. Thời chiến tranh oanh liệt ấy đã phải đánh đổi biết bao máu xương , bao người đã ngã xuống vì độc lập dân tộc. Đó còn là công sức của biết bao vị tướng, vị anh hùng suốt đời cống hiến vì sự nghiệp dân tộc, Nhắc đến đây, ta không thể không kể đến đại tướng Võ Nuyên Giáp. Võ Nguyên Giáp (25-08-1911) sinh ra trong một gia đình nhà nho nghèo tại làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Võ Nguyên Giáp - vị tướng tài - người con vùng đất Quảng Bình. Ông là người học trò xuất sắc của chủ tịch Hồ Chí Minh - là người lãnh đạo cuộc kháng chiến của dân tộc đi từ thắng lợi này tới thắng lợi khác với những chiến lược hết sức tài tình. Chính vì lẽ đó mà ông được toàn thế giới ghi nhận là một trong tám vị đại tướng xuất sắc nhất của thế giới. Gần như ông là con người toàn diện vói những đức tính thẳng thắn, gan dạ , chăm chỉ và rất thông minh. Thật không sai khi tướng Oetsmolen nhận xét về ông rằng: " con người cương nghị, vị tướng vĩ đại". Với bề ngoài che đậy, khép nép và có chút lạnh lùng của ông thì khó có thể nhận ra được bản chất bên trong. Một quyết định quan trọng mà chắc hẳn ai cũng biết đến là thay đổi cách đánh trong chiến dịch Điện Biên Phủ - một quyết định đúng đắn - khó khăn nhất trong đời - nó đã chứng minh Võ Nguyên Giáp là thiên tài trong quân sự. Có lẽ đẻ nói hết công lao của vị tướng Võ Nguyên Giáp thì không thể giấy bút nào viết hết. Sự cống hiến của ông cho dân tộc đã khắc sâu vào trái tim của hàng triệu con người Việt Nam. Đại tướng ơi! Cho con được gọi người là cha là bác bằng tiếng gọi thân thương từ trái tim mình. Con hứa sẽ cố gắng học tập và rèn luyện để những hi sinh của người và hàng nghìn anh hùng đã ngã xuống không vô ích. Người sẽ mãi là tấm gương sáng cho cả thế hệ, cả dân tộc noi theo.
Posted on: Wed, 19 Jun 2013 13:22:41 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015