Móa, đoạn clip này quá nhiều điều khó đỡ - TopicsExpress



          

Móa, đoạn clip này quá nhiều điều khó đỡ từ các thanh niên 2013. Thanh niên dự thi quá chuẩn mực thanh niên cứng 2013. Phân vân giữa A và C. Và dù 2 đứa con gái giúp đáp án A và chắn chắn đọc 3 lần. Thế mà cuối cùng lại chọn đáp án B với một câu kết rất phũ "Trong những giờ phút quyết định tôi ít có niềm tin vào phụ nữ hơn", dự là câu kết này sẽ trở thành câu nói bất hủ trong thời gian tới. Cũng dự là thanh niên này có một niềm tin mãnh liệt vào câu nói bất hủ khác là "chỉ có đàn ông mang lại hạnh phúc cho nhau" nên mới gửi trọn niềm tin vào thanh niên nam trợ giúp đáp án B dù thanh niên ấy có một vẻ mặt cảm xúc kiểu "tao chỉ trả lời đại kiếm tiền" Còn về phần 2 chị thanh niên trợ giúp. Thì chị thứ 1 chắc là thấy cái tên MARGARET ATWOOD quá quen tai nên cho là nó đúng. Chị ấy đâu ngờ rằng cái tên quá quen tai ấy lại là sự kết hợp của 2 cái tên hoàn toàn ko liên quan gì nhau mà ta hay nghe xa xả suốt ngày đó là MARGARET thatcher & vans ATWOOD (Bà đầm thép đi giày Vans) Nhưng phải nói chị thanh niên thứ 2 thì mới thật là thanh niên ưu tú 2013. Kiểu như thấy chị thứ 1 xung phong trả lời trợ giúp rồi thì kiểu gì mà chả đúng, giơ tay trả lời kiếm chút cháo chơi. Nhưng cứ trả lời khơi khơi như chị thứ 1 thì sợ người đời nhìn vào dị nghị là da dua ko có chính kiến, trả lời kiếm tiền chứ ko có ý từ thiện, thiếu tính sáng tạo,... Nên để câu trả lời của mình cứng hơn, thể hiện kiến thức uyên thâm học thức hơn nên thòng thêm câu "em chắc chắn đúng vì đã đọc đến lần thứ 3" Kết bài: Anh nhớ em rồi, em tên Oanh quê ở Nam Định nhe!
Posted on: Wed, 31 Jul 2013 13:20:19 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015