Mọi người cứ bảo rằng đại học k phải là con - TopicsExpress



          

Mọi người cứ bảo rằng đại học k phải là con đường duy nhất để vào đời nhưng lại là con đường ngắn nhất. Ad chưa dám kết luận gì về câu nói này. Ở một đất nước còn nặng nề quan điểm như Việt Nam thì k nói ra chắc các em cũng hiểu. Thực sự sau 12 năm đèn sách thì việc đỗ vào một trường ĐH mà mình mong muốn, không chỉ là niềm vui của bản thân mà còn là niềm tự hào của gia đình. Nhưng cuộc đời đôi khi nó không như những gì mình muốn. Và khi kết quả thi báo về. Một sự thật phũ phàng là TÔI ĐÃ TRƯỢT ĐẠI HỌC. Vâng, sẽ là 1 cú shock lớn, thực sự là như thế. Nhưng liệu các em sẽ làm gì. Từ bỏ hay bước tiếp. Cuộc đời nếu k phải qua sóng gió thì sẽ k bao h trưởng thành được các em ạ. Khi niềm tin vẫn còn thì chúng ta vẫn còn tất cả. Hãy bắt đầu từ chính nơi mình vấp ngã. Mọi lời động viên chỉ là để làm chúng ta bớt buồn, bớt thất vọng. Phải biết biến đau thương thành hành động. Bây giờ là cánh cửa đại học và xa hơn sẽ là cánh cửa cuộc đời. Một người thân của a thi 26đ và trượt đh. Nhưng người đó sẽ quyết tâm thi lại ĐH, a tin tưởng người đó sẽ làm được. Đây là những tâm sự của a. Đừng bao h từ bỏ đam mê và hy vọng các em nhé. Cuối cùng chúc những em nào thi đỗ thì tiếp tục phấn đấu ở giảng đường ĐH nhé.
Posted on: Thu, 25 Jul 2013 04:26:35 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015