Mình rất thích lớp Guitar "Người cao tuổi" ở chỗ mình vì các bác toàn hát thể loại nhạc mà mình thích, lại còn hát rất máu và hay nữa :v Nhưng mình cũng thích các lớp "Người thấp tuổi". Có nhiều cậu học xong rất thân thiết với mình, tin tưởng và chia sẻ cho mình nhiều thứ, thỉnh thoảng còn nhờ mình làm tư vấn viên từ chuyện hẹn hò, tình cảm cho đến công việc,..... ^^ Cả nhiều đứa cũng ghét mình nữa, nhưng mình kệ, mình khó tính chỉ để tốt cho mấy đứa thôi :)) (giải thích đấy :v) Túm váy lại là mình chỉ muốn nói học ở lớp của mình vui lắm, ai có nhu cầu học thì xem thông tin chi tiết ở đây nhá, đang có khóa mới :v hocdan/vbb8/showthread.php?t=85546
Posted on: Tue, 10 Sep 2013 09:25:04 +0000