Mỗi khi lòng bất ổn lại muốn nghe... Dường - TopicsExpress



          

Mỗi khi lòng bất ổn lại muốn nghe... Dường như hình ảnh của mình thấp thoáng đâu đó... Con người thật lạ khi hạnh phúc nhất là khi người ta có thể khóc và cảm thấy buồn nhất. Bao lâu rồi????????????????? Đã bao lâu rồi??????????????????? ...có lẽ.............. cái lý trí mạnh mẽ đã lấn át trái tim nhỏ bé luôn muốn thổn thức. Ước chi giờ này mình chỉ là một cơn gió để có thể tan vào không trung và ............ không phải suy nghĩ gì cả. Bỗng thấy sợ cái khoảng trống ấy............ Nước mắt lại rơi rồi.......làm sao????? phải làm sao để nước mắt thôi đừng rơi???????? Có lẽ là con gái chỉ có 1 đặc quyền duy nhất đó là khóc - khóc bao nhiêu tùy thích - khóc đến mệt lả và ngủ thiếp đi......... Chỉ yếu lòng 1 hôm nay thôi - mai sẽ lại mạnh mẽ sẽ lại mỉm cười và lại chiến đấu 1 cách ngoan cường nhé :( "Mùa đi ngang phố, hay phố không mùa nữa Chỉ một vùng nỗi nhớ, ùa trên phố rất vội Người mỉm cười nơi ngõ vắng Bỏ quên phía sau một mùa lá về trên con đường Còn nguyên nỗi xót xa Từng hàng cây nơi ngõ vắng như vẫy tay vội vã Mùa đi mang theo lá úa phủ rơi kín con đường Người giật mình nơi cuối phố Gạt nước mắt rơi nơi mùa đi ngang phố năm nào Rồi xa rất xa như lá bay không về... " Nếu ai đó đọc dòng stt này xin hãy chỉ like và đừng comment gì nhé. Thanks ^^! youtube/watch?v=RefgaMRfrG8
Posted on: Fri, 09 Aug 2013 15:45:17 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015