Mẹ: đã là phụ nữ thì đều có bản năng sẵn có - TopicsExpress



          

Mẹ: đã là phụ nữ thì đều có bản năng sẵn có Làm Mẹ. Thiên chức đó hình như được người ta nâng niu, trân trọng lắm, kiểu như Tình mẹ là bao la ấy. Người mẹ luôn biết cách và tìm cách che chở bảo vệ cho những đứa con của mình. Khi chưa "yêu" gd,người thân là số 1, "yêu" rồi thì có thể chuyển đối tượng, nhưng đến giây phút được làm mẹ chắc chắn trong mắt chúng ta chỉ còn con cái. Sót mỗi khi con ốm, sụt sịt, lo khi con k ăn đc, nhỏ nhỏ thế thôi, mà hiện tại mình nghe các bà mẹ thường hay dùng từ "bất lực " rồi.:) Con: thực ra mẹ cứ ngỡ tình cảm của cha mẹ con k hiểu nào hết, trăm ngàn lần nhắc lại câu "rồi đến khi con có con con sẽ hiểu". Cũng có thể là thói quen, khi đc yêu thương, săn sóc hơn là đáp lại, nên đồi khi "Con" có làm bố mẹ buồn, và phiền lòng, cũng đôi khi con k biết nói xin lỗi, k biết nhận sai. Nhưng tình cảm cha(mẹ)- con " Con" vẫn mang theo suốt cuộc đời. p/s: hậu quả sau khi bị đẩy vào phòng kế toán và 1 tập phim về tình Mẹ-con:**
Posted on: Mon, 01 Jul 2013 04:19:04 +0000

Recently Viewed Topics




© 2015