Mẹ đưa Bon đổ bẩn của Moon và bảo: Bon, vứt - TopicsExpress



          

Mẹ đưa Bon đổ bẩn của Moon và bảo: Bon, vứt hộ mẹ vào giỏ giặt quần áo đi Nhà mình đúng là hiện đại mẹ ạ Hiện đại gì? Quần áo ko cần phải giặt, cứ vứt vào giỏ là có bà giúp việc giặt cho, đúng là hiện đại ! Oạch, đúng là hiện đại nhưng cũng đúng là đau ví hị hị Mẹ đang tắm cho Bon chợt nhớ ra hôm nay ko biết bạn ý đã ị chưa bèn hỏi Bon, hôm nay ị chưa con Con ị rồi mẹ ạ, con ị trên tầng 3, con tự rửa đít con ko cần gọi bà (dạo này mẹ bắt đầu cho tự rửa vì năm sau bắt đầu đi học lớp 1 rồi) Mẹ này, bây giờ con có thể rửa cho Moon được rồi, con sẽ rửa theo cách của con, xịt xịt nước rồi lấy giấy lau, sạch lắm mẹ ạ :) Thôi Moon còn bé để mẹ rửa cho em Vậy khi nào mẹ bận thì để con rửa cho Moon nhé Ô kê :) Dạo này Bon rất có ý thức giúp đỡ mẹ làm việc nhà, toàn tự nguyện và tự giác, có hôm chàng còn xót xa khi thấy mẹ phải rửa bát cứ luôn mồm hỏi mẹ có mệt ko, mẹ có đau lưng ko, sao lúc nào mẹ cũng phải rửa bát (thực tế thì chỉ vài hôm bà gv nghỉ mẹ mới phải rửa).... mẹ phải cố gắng phát huy tối đa vụ tự nguyện làm việc nhà của Bon để sau này vợ Bon được nhờ :D
Posted on: Tue, 15 Oct 2013 02:19:59 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015