Mọi chuyện thật ra là thế này. Nó tự kỉ. Lí do? - TopicsExpress



          

Mọi chuyện thật ra là thế này. Nó tự kỉ. Lí do? Đơn giản thôi: Vì ngày mai là sinh nhật nó rồi. Và nó ghét ngày mai kinh khủng!!! Nó ghét ngày sinh nhật y chang Bella trong Twighlight vậy. Ngày mai thì nó 21. Thế là nó trở nên hoảng loạn và stress. Nó sắp già rồi! (Chả biết ở đâu ra cái suy nghĩ này nữa. Mẹ nó mà biết nó nghĩ vậy chắc sẽ dập cho nó một trận...tanh bành quá) Nhưng mà nó nghĩ vậy thật đấy. Con số 21 là con số quá già cỗi, so với con số 18, 19, 20. Nó không muốn chấp nhận sự thật là nó đã bước sang tuổi 21. Nó đã bước qua 1 thập kỉ tuổi mới. Chao ôi! Giờ thì nó gồng sức, túm lấy cái sợi dây tuổi thiếu nữ, túm thật chặt, để nó không trườn qua bờ tuổi bên kia. Thật ra là nó đã làm việc đó ngay từ khi bước sang tuổi 18 rồi. Lúc nào nó cũng làm như vậy. Nó đã cố hết sức để thời gian đừng trôi. Nhưng, nó có phải là thần thánh đâu? Vậy đó. Sau mọi nỗ lực níu kéo lấy từng khoảng thời gian tươi trẻ, thì nó chợt nhận ra tất cả nỗ lực đó đều là vô ích. Và nó phải chấp nhận sự thật là nó đã 21. Đã lớn hơn rồi. Đã trưởng thành hơn rồi. Đã phải chuẩn bị gánh nhiều trách nhiệm hơn rồi. Và đã mãi mãi không thể quay trở lại là một cô nàng thiếu nữ ngày xưa nữa.... Ờ. Mọi chuyện là vậy đó. Nó biết là mấy chuyện này hơi...điên điên. Và giờ thì nó cũng chưa hết hoảng loạn và stress nữa. Nhưng, ngay lúc này, nó cũng chỉ hi vọng là, vào thời khắc nó phải đối mặt với con số 21 kinh hoàng đó, nó sẽ có được những người bạn tuyệt vời nhất của nó bên cạnh. Nắm tay nó. Yêu thương nó. Chấp nhận cái....điên điên của nó. Và cho nó sức mạnh đối diện tất cả những cái điên điên này.....
Posted on: Wed, 04 Sep 2013 01:49:06 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015