Mọi người ơi !Cho mình hỏi này cái.Có ai biết ông - TopicsExpress



          

Mọi người ơi !Cho mình hỏi này cái.Có ai biết ông thầy Harry dạy tiếng Anh mà hôm bữa ổng mới mở cái hội thảo "Language to be alive " cho sinh viên bên trung tâm IIG ko zay?Hôm qua ông thầy gọi cho mình hỏi hôm bữa con có đăng ký dự hội thảo sao không đii.Mình nói là đăng ký rồi mà không thấy ai gọi điện thoại lại để xác nhận nên không đi.Thế là ổng hẹn gặp mình để trao đổi ,nắm bắt nhu cầu học tiếng Anh.Thấy cần thết nên minh cũng đi.Minh nhắn tin để ổng qua caphe FC Thong Nhat rồi gặp.Xong lúc gặp ổng hỏi mình cần gì?Mình nói cần có bang Toeic mục tiêu 600.Sau 1 hồi trao đổi ,ổng nói bi giờ thầy cần kiểm tra trình độ tiếng Anh của con rồi mới có thể đưa ra mức học phí được .Ồng nói mức phí test la 200k .Nhưng mức phí này thầy sẽ hoàn trả khi con ký hợp đồng học tiếng Anh.Ổng nói nếu đồng ý thầy sẽ tiến hành test ngay bi giờ.Nhưng mình rất phân vân,bởi vì 200k đâu có ít !Trong khi thi thử toiec ở trường đâu có tôn tiền.Mình nói: "Hay thôi thầy để em về suy nghĩ .Chứ bi h em cũng không có tiền.Ổng nói :"Không sao,khi nào có tiền thì đư caho thầy cũng được.Minh hỏi:" bi giờ phải làm một bài thi 2 tiếng sao thầy?".Ổng nói :"Không ,chỉ cần vài giây thôi ,thầy sẽ biết được trình độ của con đến đâu ".Cũng muốn biết kết quả thế nào ,thế là mình đồng ý test . Ổng đưa cho mình 2 câu hỏi:câu 1 là cho câu tiếng Việt dịch sang tiếng Anh,câu 2 là cho câu tiếng Anh dịch sang tiếng Việt.Nhìn thấy cũng đơn giản,mình trả lời liền.Ổng lắc đầu ,nói:"Trình độ con rất yếu ,muốn đạt được toeic 600 không đơn giản chút nào!"Ổng hỏi :"1 tuần con co thể học mấy buổi.Mìnhnói :"3 buổi. thầy".Ổng nói :"học phí 1 tiết thầ dạy là 12usd/người.Thêm 1 người thì bonus them 2 usd.1buổi 2 tiết la 24usd.1 tháng trung bình thì mình tính khoảng gần 6 tr.Mà chưa biết kq ra sao.Nghe là muốn té xỉu rồi.Có tiền zây thì ra Việt Mỹ học chứ học ổng chi!Chưa xong,ngồi nói chuyện gần cả tiếng đồgn hồ mà ổng chưa chịu kêu nước.Mình mới nhắc khéo ổng tại vì nhỏ phục vụ đưa menu cho ổng từ cái lúc mới zô quán.Mình đã nói là mình không uống tại vì đang bị bệnh.Ổng cứ nói zoi nhỏ đó là :"Để tui nói chuyện cái đã.:"Xong cái lúc ổng kêu nước thì ổng kêu ly trà lipton mật ong.Ổng có dặn nhỏ pv là đem đồ ra để ổng tự pha .Rốt cuộc kon nhỏ lại đem ra 1 ly đá tách trà lipton đã bỏ mật ong.Thế la ổng nổi giận đùng đùng và đòi đi về.Mình nói:Hay thôi thầy trả tiền nước cho người ta đi rồi về cũg được chứ tại vì mình ngồi đây nãy giờ rồi mà đi thì ky lắm"."Người ta là khong đúng ý mình thì tại sao bắt mình phải uống,phải trả tiền,hay là con trả cho thầy nghe . I Chua kịp suy nghĩ câu nói của ổng thì pv đem nước ra.Mấy ng pv nhìn ổng ko lấy gì là thiên cảm.Chưa kể cái lúc đầu zô ổng kon cằn nhăn sao quán mở nhạc to,chỉnh lại rôì mà vẫn to.Bộ ổng làm như cái quán chỉ có mình ổng hay sao màu người ta phải làm theo ý ổng.Đã zậy ổng òn nói là ổng xót thương cho những ý nghĩ của mình.Po tay!.Hok lẽ ổng hok hiểu cái phép lịch sự khi zô quán ngươì ta là phải kêu nước hay sao chứ.Ổng cà nhay thấy mà tội nguoi ta.Không hiểu ổng nói thiệt hay chơi màu lúc mình xin phép zề trước ổng kon noi em trả tiền hay thầy trả tiền.Thầy bà cái kiêu gì mà không hiêủ nổi!1 tiết day av thì 12usd mà đi tính ly nước 50k.Đã zậy hồi nãy kon gọi dt đòi 200k nữa chứ.Bộ ổng nghĩ kiếm tiền dễ zậy hả hay muốn giết người???
Posted on: Sat, 10 Aug 2013 14:54:42 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015