Một bài viết của thành viên "Guu" 4 Lady: CÓ LẼ CÔ - TopicsExpress



          

Một bài viết của thành viên "Guu" 4 Lady: CÓ LẼ CÔ GÁI NÀO CŨNG VẬY, CHỈ MONG TÌM THẤY NGƯỜI ĐÀN ÔNG HÀNG ĐÊM NGẮM NHÌN MÌNH GIÀ ĐI tapchi.guu.vn/myguu/yk.1007/co-le-co-gai-nao-cung-vay-chi-mong-tim-thay-nguoi-dan-ong-hang-dem-ngam-nhin-minh-gia-di-1slEW5yPMoyUL.html Tôi viết những lời này, cũng như tất cả các cô gái khác xuất tâm từ một đứa con gái cũng đang mong một đều tương tự thế. Mong tìm thấy một người đàn ông hằng đêm bình yên ngắm nhìn mình già đi. Thử tưởng tượng nhé, sau này, khi tuổi trẻ qua đi, khi cái thời yêu đương đã bớt cháy bỏng phần nào, khi mà dấu vết thời gian ngày càng hiện diện nhiều hơn trên mắt, trên môi, cả trên những nụ cười của chúng ta, đặc biệt là những cô gái. Thì việc hằng đêm, có một người đàn ông yên ổn ôm ta vào lòng, mi mắt trìu mến nhìn ta già đi từng ngày mà không chê bai, không chán ghét...Thì tin tôi đi, dù cho hai người đã từng tồi tệ như thế nào đi nữa, thì hãy bỏ qua và quên hết, đó chính xác là người đàn ông mà mọi cô gái cần-tôi chắc đó là người đàn ông yêu bạn thật tâm nhất trong tất cả những người đàn ông đã từng bước qua đời bạn! Thật đấy, con gái chỉ mong có thế, dù là một cô nàng đỏng đảnh khó chiều hay một cô nàng ngây thơ ngờ ngệch, thì tận sâu thẳm trong lòng mỗi cô gái chỉ mong, chỉ chờ, chỉ đợi mỗi một điều như thế thôi...là quá đủ. Nghe thì có vẻ dễ, nhưng sự thật lại không hề dễ dàng một chút nào, có những người vì muốn tìm được người đàn ông như thế, đã phải trải qua nhiều, thậm chí là rất nhiều mối tình mới tìm thấy, cũng có người tìm hoài tìm hoài sao chẳng thấy, lại cũng có người không cần mất công mất sức tìm, tự nhiên có sẵn rồi ^^ hihi... thật trớ trêu đúng không các cô gái? Nhưng hỡi các cô gái, đừng nghe nó trớ trêu mà nản lòng hay bỏ cuộc nhé, vì tình yêu vốn dĩ là muôn vàn điều kỳ diệu và con gái chúng ta luôn có quyền hưởng những điều kỳ diệu đó mà. ♥ Nói thật, ngày nay, yêu là một chuyện, nhưng tình yêu đó đậm sâu tới đâu lại là một chuyện hoàn toàn khác, không thể gom chung hai phạm trù ấy lại một chỗ được. Có thể hôm nay, lúc này, anh chàng này yêu cô nàng này tha thiết, toàn thề non hẹn biển, nói toàn những điều tốt đẹp về "tương lai của hai chúng ta", nhưng ngày mai, ngày kia, hay một ngày nào gần đó lại đùng đùng đòi chia tay vì một lý do lý trấu nào đó, quen thuộc mà thường gặp "chúng ta không hợp nhau". :D Đấy đấy, cái vấn đề nó nằm ở đấy, khi mà xã hội ngày càng phát triển, giới trẻ ngày càng dần dà tiếp xúc và hòa nhập với thế giới, phong cách sống hiện đại hóa, tư tưởng yêu đương cũng cách tân Tây hóa... thì chuyện nam nữ yêu nhau, đàn ông đàn bà yêu nhau cũng là chuyện bình thường, nhưng yêu như thế nào cho phải, yêu sao cho ra yêu thì đại đa số lại không quan tâm hay cố tình "lơ" nó đi một cách vô tội vạ. @@ ... Các bạn click vào link sau để đọc nốt cả bài nhé: tapchi.guu.vn/myguu/yk.1007/co-le-co-gai-nao-cung-vay-chi-mong-tim-thay-nguoi-dan-ong-hang-dem-ngam-nhin-minh-gia-di-1slEW5yPMoyUL.html Đừng quên LIKE, SHARE và tag bạn bè khác cùng vào xem nữa
Posted on: Thu, 26 Sep 2013 06:58:07 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015