Một đêm đầy tâm trạng,luôn có sự giằng xé giữa - TopicsExpress



          

Một đêm đầy tâm trạng,luôn có sự giằng xé giữa 2 mặt đối lập.Khó quá,lại quá khó.phải làm sao đây!Nói chung là k ngủ được.Giá như có người bạn tri kỷ để sẻ chia nỗi lòng này thì hay biết bao.Đến bao giờ mơ ước sẽ k còn uớc mơ nữa mà nó sẽ nhường chỗ cho hiện thực thì vui biết nhường nào.Giờ đây ai cũng chìm đắm trong giấc mộng đẹp,còn tôi thì k.Đơn giản vì tôi cô đơn,tôi trống trải trong lòng,tôi...cần...tâm sự và tôi cần một giấc ngủ ngon như mọi người.Ái chà quá khó cho tôi...
Posted on: Fri, 12 Jul 2013 18:12:30 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015