Nghe nhạc bằng tai nghe in-ear với âm lượng lớn + vô - TopicsExpress



          

Nghe nhạc bằng tai nghe in-ear với âm lượng lớn + vô nước ở hồ bơi + gội đầu nước vô tai = đau tai --> vô bệnh viện kiểm tra. Từ bệnh viện về cứ nghĩ hoài vài việc: 1. 30 tuổi đầu, tự lập mọi thứ, quậy chỗ này phá chỗ kia, cuối cùng có bệnh vô bệnh viện vẫn là ba mẹ dẫn đi. Ngoan ngoãn như 1 con cún con. 2. Lần nào có việc gì vào bệnh viện cũng được ba gửi gắm nhờ các bs giám đốc chăm sóc để vừa yên tâm vừa không phải chen lấn chờ đợi. Mới thấy thương những người ở xa đưa người thân đi khám bệnh. Nhiều nhân viên bệnh viện mất kiên nhẫn cứ nạt nộ bệnh nhân một cách vô lý. Mình đã chứng kiến cảnh này: - Y tá (nói chuyện với bệnh nhân nữ khoảng 40 tuổi, mù chữ): Bà cầm cái này đi vô trong, đọc bảng chỉ dẫn rồi làm theo. - Bệnh nhân (lí nhí): Tui không biết đọc cô ơi. - Y tá: Tui nói bà cứ đọc đi. - Bệnh nhân: Đọc sao cô. - Y tá: Đã bảo bà đọc đi, cái bảng đó, đọc đi rồi làm theo. Mệt quá! ... Không hiểu không biết đọc mà cứ kiu đọc đi thì đọc kiểu gì. Người bệnh bao giờ cũng rất mệt mỏi và hoang mang vì sức khỏe của mình, chỉ cần gặp y tá hay bác sĩ mềm mỏng, nhỏ nhẹ thì họ cũng giống như có được thuốc thần, chưa điều trị mà đã thấy khỏe hơn nhiều. Còn ngược lại thì bệnh nhẹ cũng hóa nặng.
Posted on: Wed, 24 Jul 2013 11:16:40 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015