Nghĩ đi nghĩ lại thì mình cũng đâu có tốt cho lắm, - TopicsExpress



          

Nghĩ đi nghĩ lại thì mình cũng đâu có tốt cho lắm, chỉ có vài ưu điểm như đẹp trai, chung tình, lãng mạn, dũng cảm, hài hước, đáng yêu, dễ tính, tốt bụng, hay giúp đỡ người khác, nhẹ nhàng tình cảm, hiếu thảo với cha mẹ, ga lăng với phái yếu lại còn luôn kính trên nhường dưới, yêu thương mọi người, chăm chi? hăng say lao động vì đất nước ....Còn đâu thì toàn nhược điểm như đã yêu thì khó quên, chung tình quá mức, nhẹ dạ cả tin trao thân, chỉ biết quên mình vì người khác mà không biết quên người khác để cho mình, lúc nào cũng biết cho mà không biết nhận lại..., có lẽ phải xem lại bản thân thôi
Posted on: Sun, 29 Sep 2013 14:19:45 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015