Nguyễn Mạnh Hùng!!!có lẽ em đang như thế này giống - TopicsExpress



          

Nguyễn Mạnh Hùng!!!có lẽ em đang như thế này giống chị 3 năm về trước: Bị Cắn!!! Đăng ngày: 17:53 26-05-2011 Thư mục: Nhật Ký Gia Đình Năn nỉ bố nấu cơm giùm để được đi đón Nguyên chỉ bởi thấy khoái và hạnh phúc khi được con xà vào lòng gọi: Mệ..m…ệ…Tới nơi , Cô Diệp bảo mẹ và bác : “chờ một xíu nhé vì con đang tắm”. Chuyện cũng chẳng có gì khi khác với mọi ngày thằng con của mẹ nước mắt, nước mũi chảy nhề nhề trên mặt chìa tay kêu “bau”. Dẫu biết rằng, ở lứa tuổi của con thì việc đi học chắc chắn sẽ không tránh khỏi những chuyện chầy chỗ này, bầm chỗ kia…Nhìn 3 “dấu triện” bằng mồm của bạn Nguyên trên cả hai tay con thì mẹ bực thậm chí muốn hét lên với cô rằng : “ cô không thể cứ đổ lỗi cho việc lu bu nên không trông kỹ được, không thể cứ mỗi lần con bị đau ở đâu lại bảo bố mẹ đừng buồn và hứa sẽ rút kinh nghiệm…3 nốt cắn cơ mà, đau lắm chứ…” Chúng được mẹ kìm và dừng lại trong hạn mức-“lùng bùng ở cổ họng”. Chẳng lẽ…phải “chợ búa” và hét thật to lên để thể hiện sự tức giận? Làm vậy..không đáng! Chuyện cũng đã xảy ra rồi, cô cũng đã bảo thế rồi…(Nói vậy để chữa cháy cho sự “ngại làm to chuyện” của mẹ con thôi, nhóc ạ). Bác Kiều bảo cái mặt của Mẹ bị biến dạng_ Bác ấy thử như mẹ xem, thử thằng con Bác bị thế xem mặt Bác khéo còn quá bị “photoshop” ấy. Biết rằng dạy con là đánh bạn không nên nhưng mẹ từ lúc về cho đến trước khi đi ngủ, luôn “nhắc nhở” thằng con rằng : “bạn nào đánh, cắn…con cứ đánh thật đau vào tay và mồm bạn cho mẹ, thật đau vào để bạn chừa”. Rồi dạy cả thực hành nữa…Bài học không trọn vẹn khi con chỉ dám “nhá” -trợn tròn mắt, giơ tay lên và chỉ…Ặc!!!Làm sao để con không bị “đóng dấu” trên thịt nữa đây? Bế tắc!!!
Posted on: Wed, 07 Aug 2013 04:26:41 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015