Ngày 26/8/2013.Mỗi ngày một tí. Rô ma 5:8.“Nhưng Đức - TopicsExpress



          

Ngày 26/8/2013.Mỗi ngày một tí. Rô ma 5:8.“Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết”. Làm sao chúng ta biết được Đức Chúa Trời yêu thương mình? Ngài ban cho chúng ta nhiều bằng chứng: Chúa phán Ngài yêu thương chúng ta ,chúng ta không bao giờ vuột khỏi tầm nhìn của Ngài.Ngài quan tâm đến từng chi tiết trong cuộc đời chúng ta ,Ngài ban cho chúng ta khả năng tận hưởng mọi khoái lạc,Ngài có những hoạch định tốt lành cho cuộc đời chúng ta ,Ngài tha thứ cho chúng ta và Ngài kiên nhẫn với chúng ta. Rõ ràng Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta nhiều hơn điều mình có thể tưởng tượng. Biểu hiện lớn nhất của tình yêu này chính là sự hy sinh Con Một của Đức Chúa Trời vì chúng ta. Nếu chúng ta muốn biết mình quan trọng như thế nào đối với Đức Chúa Trời, hãy nhìn vào Đấng Christ với hai cánh tay dang ngang trên thánh giá, và nói rằng, “Ta yêu con nhiều như thế này đây! Ta thà chết thay vì sống mà không có con.” Đức Chúa Trời không phải là một người cai nô lệ khắt khe hay là người hay bắt nạt, dùng áp lực để buộc chúng ta phải thuận phục. Ngài cũng không cố gắng phá đổ ý chí của chúng ta, nhưng nài nỉ chúng ta đến với Ngài để chúng ta có thể tự do phó thác chính mình cho Ngài. Đức Chúa Trời là người yêu và cũng là người giải thoát, và sự phó mình cho Ngài sẽ mang đến tự do, chứ không phải ách nô lệ. Khi chúng ta hoàn toàn phó dâng chính mình cho Đức Chúa Giê-su, chúng ta khám phá ra rằng Ngài không phải là một bạo chúa, bèn là một Cứu Chúa; không phải một ông chủ, bèn là một người anh; không phải một người độc tài, bèn là một người bạn.
Posted on: Sun, 25 Aug 2013 17:02:18 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015