Ngày thứ nhất :Như lịch trình đã được định - TopicsExpress



          

Ngày thứ nhất :Như lịch trình đã được định trước, đúng 6h sáng, đoàn sinh viên tình nguyện 33 người chúng tôi bắt đầu xuất phát từ cổng Trần Đại Nghĩa của đại học Bách Khoa và có mặt tại xã Châu Minh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang vào lúc 7h30, bắt đầu chiến dịch Mùa Hè Xanh năm 2013. May mắn được một gia đình tốt bụng tại địa phương cho mượn một căn nhà 5 gian rộng rãi làm nơi ăn nghỉ sinh hoạt cho cả đoàn trong suốt 9 ngày của chiến dịch nên dù đã thấm mệt suốt chặng đường dài, chúng tôi vẫn hồ hởi tiếp tục công việc dọn dẹp và ổn định nơi ở. Sau nhiều tiếng quét dọn lau chùi, chúng tôi có bữa trưa đơn sơ đầu tiên của Mùa Hè Xanh năm nay với bánh mì trứng và một tiếng nghỉ trưa ngắn ngủi trước khi bắt đầu hành trình tham quan thôn xóm để chuẩn bị cho công tác dân vận. Sự cố mất điện bất ngờ xảy ra khiến bữa tối của cả đoàn diễn ra khá muộn dưới ánh nến. Tuy nhiên, sự bất tiện vì thiếu sáng và thiếu quạt giữa tiết trời nóng nực tháng 6 không làm cho bữa ăn trở nên buồn tẻ mà trái lại vẫn rộn ràng tiếng nói, tiếng cười, tiếng đùa nghịch. Cuộc họp đội sau bữa ăn phổ biến công việc và kỉ luật cho toàn đội là hoạt động cuối cùng trong ngày. Chìm vào giấc ngủ, chúng tôi kết thúc ngày đầu tiên của chiến dịch khá vất vả nhưng vẫn đầy ắp niềm vui như thế!
Posted on: Tue, 09 Jul 2013 22:42:36 +0000

Trending Topics




© 2015