Nhà em có ba làm cán bộ, tường thật là cao đố cha - TopicsExpress



          

Nhà em có ba làm cán bộ, tường thật là cao đố cha ai dám vào Nhà anh có ba đạp xích lô, nửa đêm đèn dầu thắp gió lùa vào từng cơn Tụi em cũng như hoa chớm nở, tụi bọn giàu sang xì po đón đưa em Xót xa anh còn chiếc xe đạp, bánh thì chẳng ra bánh yên thì chẳng ra yên Đôi ta đứa giàu sang trắng tay, thương cho số phận nghèo của anh Đôi khi muốn vào nhà thăm em, thấy tụi bọn giàu sang nghĩ rồi không dám vào sao Ngày mai nghe tin nàng đám hỏi, một thằng Die Lone xấu trai nhưng có tiền Còn anh mã tấu thì 2 cây, quyết xông vào đám cưới quyết liều liều một phen Một cây: anh chúc cho chú rể - Còn lại một cây anh chọt zô háng cô dâu Háng em bây giờ đã anh rồi, có còn gì đâu nữa anh ở tù chung thân Ván kia bây giờ đóng thuyền rồi, tháo ra đóng lại mấy mấy hồi em ơi
Posted on: Sun, 20 Oct 2013 17:41:52 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015