Nhân chuyện cái tên Phê! Sáng thứ bảy, trời mưa bão - TopicsExpress



          

Nhân chuyện cái tên Phê! Sáng thứ bảy, trời mưa bão tầm tã nhưng 5 anh em vẫn hồ hởi đi chơi. Thực chất trong số đó chỉ có 2 là diện chuẩn còn lại 3 là diện ăn theo và Phê thì thuộc ăn theo nhất quả đất :)). Bác Phong và hai anh đi trước đã yên vị ở Tini world roài. Phê và chị Ếch anh Vũ cùng bác Bình đi sau. Người ta có cổng đón tiếp riêng cho đoàn của viện. Hờ hờ. Cái em phụ trách ở đó hỏi rằng: nhà anh có mấy em bé. Bác Bình bảo là 2 và đọc tên. Em í có vẻ rất cáu bẳn, chả có tí tẹo nào ý thức của tính dịch vụ cả. Anh đọc tên đầy đủ đi ạ. Dạ vâng, cô chờ một tí. Bác đọc xong tên hai anh chị thì còn Phê thối mới nhớ ra. Đúng là diện ăn theo. Keke. À, nhà anh còn một đứa nữa. Há há. Thiệt là bó tay quá đi. Vậy, tên em bé là gì ạ? - À, Phê em ạ. Ơ, mà ko phải là Phê đâu, gì ấy nhể???? (Cái chết của việc ở nhà từ bé cứ Phê, Phê giờ thì phê lòi ra? - Thế tên gì hả anh? - À, ừ Phê, nhưng.... - Anh đọc cả họ tên đi ạ? Bác Bình chửa kịp nghĩ ra vì còn băn khoăn nhớ tên thật của cháu thì một bác ở cùng viện rất nhanh nhẩu: anh chị nó là Chu Hà...rồi thì em là Chu Hà Phê. Hô hô, giời mưa bão, lòng người cũng cứ bấn loạn tí đấy. Và Phê là Chu Hà Phê. Thật bái phục quá đi!!! Cả cái buổi đó, mình hài lòng với mọi thứ trừ việc em nhân viên ở ngoài cửa. Mới gần 9h sáng mà cái bản mặt đáng ghét bỏ quá đi. Càu cạu! Mà chỗ này là cửa đầu tiên đón các bạn trẻ mà. Cái tính và ý thức về dịch vụ e rằng ở mình còn phải học hỏi và nỗ lực nhiều lắm ấy nhể. (Lại nói chuyện nhảm trong lúc kì cục nặn chữ :))}
Posted on: Mon, 05 Aug 2013 03:04:50 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015