Nhật ký chuyến về HN giải ngố : sáng đi làm - TopicsExpress



          

Nhật ký chuyến về HN giải ngố : sáng đi làm ca3 về, tắm giặt xong đóng bộ ngon lành, vuốt keo, xịt nước hoa, lăn nách trang điểm tân trang với dự định sẽ cho vài người bị say xe chơi. Ra bến xe bắt xe, ô số mình xuân quá bớ ngay được cái xe chuẩn bị đi luôn...lên xe mua vé, yên vị và ngả ghế làm một giấc ngủ để về HN giải ngố. Đang ngủ thiu thiu chưa kịp thối thì tự nhiên có người vỗ vỗ vào tay, giật mình tỉnh dạy tưởng mình ngủ say bị móc ví như trong phim...mà mất thế đíu nào được, ví thì không có, tiền thì chỉ vừa đủ mua vé xe là hết cmnr, còn con điện thoại smartphone nókìa 1280 đút túi quần thì mềnh chắc cốp vừa ngủ vừa cho tay vào túi quần để giữ rồi ( dự là thèng nào lớ ngớ sờ vô túi đó là lôi ra quẳng nó luôn ). Vậy thì có cái éo giề mà sợ mất nữa, thôi kệ bơ đi mà ngủ cho lành...thế mà vẫn ko được yên vẫn bị vỗ vào mấy phát, tức mình mở mắt quay ra thì nhìn thấy một ẻm xinh tươi, ẻm hỏi mình xe này có đi về Giáp Bát không anh ơi ? Ơ cái đệch, mày không nhìn biển xe ở trển à, mà có bao nhiêu người trên xe mày không hỏi mà cứ phải nhất quyết dựng tao dạy làm gì ? Mà xe này nó về Mỹ Đình cơ mà :( Nhìn ánh mắt thơ ngây, không biết gì của em thấy tội nghiệp quá nên đành phải trả lời em là : em đi xe này + 1 chuyến xe bus nữa là đến Giáp Bát ngon lành ! Xong nhiệm vụ yên tâm nhắm mắt ngủ tiếp trong đầu thầm nhủ : đcm mày mà vỗ ông lần nữa là ông làm liều với mày đó nhé, ông không nói đùa đâu, đang bí bách lắm rồi. Mà hình như ẻm đọc được suy nghĩ của mình và tha cho mình được ngủ yên ( may quá ). Đang ngủ thì tự nhiên cảm thấy xe phanh hự một phát, đừng nói là đâm nhau rồi nhóe, mở mắt ra ngó thì tắc đường, thôi kệ tắc đường là việc của mấy ông giao thông, việc của tôi là ngủ, việc của ông lái xe là làm như thế nào để trưa tôi có mặt ở nhà ăn cỗ là được... Đang mơ về một cái gì đó mà không nhớ được thì xe dừng lại, một giọng nói vang lên : xe nghỉ, bà con tranh thủ đi w.c, mua quà cáp nhanh nhanh lên nhớ, xe còn về HN sớm để kịp giờ ăn trưa. Dứt lời mọi người đồng loạt đứng lên như cái máy xếp hàng lần lượt xuống xe, mình ko hiểu sao cũng đứng dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn lưng người đằng trước mà đi. Sau khi giải quyết mấy vấn đề thuốc nước xong mình ung dung bước lên xe, nhưng mà thế éo nào, sao xe này lạ thế nhỉ ? Từ thằng lái xe, lơ xe đến mấy người khách cũng lạ, ai cũng nhìn mình như đúng rồi, đến cái ghế mình nằm ngủ cũng là lạ sao ấy, bước xuống xe ra ngó biển xe thì thôi rồi, xe này nó không về Mỹ Đình. Ơ cái đệch, mình bị bỏ rơi ở đây rồi sao ??? Đang hoang mang không biết tính sao thì có 1 chú chạy ra gọi : anh ơi xe mình đây cơ mà. Hức xe mày núp kĩ thế, lúc xuống tao mắt nhắm mắt mở không để ý chỗ xe đỗ. Thôi kệ, lên xe ngủ tiếp đã - lâu lâu được về HN ăn bữa cỗ cải thiện, phải lấy sức khỏe để còn chén chứ. Cuối cùng xe cũng về đến Mỹ Đình, trước khi xuống xe bác tài bật loa đe thêm một câu : xe đã đến bến, bà con cô bác xuống xe nhanh, ai đi xe ôm thì cẩn thận nhìn mặt mà đi, không là gặp phải côn đồ đó. Oạch, hơi xoắn rồi đó nha...có mấy anh trẻ trẻ ra kêu xe ko em ơi ? Sơ mi là của tôi nhá ! Ớ bố có bảo đi đâu mà mày nhận, lắc đầu cười duyên với mấy anh và nói em không đi đâu, em có người đón rồi. Phải nói như thế chứ nhỡ nó là côn đồ thật như lời ông tài nói thì ăn to. Lững thững đi ra cổng, lướt mặt mấy ông xe ôm và chọn ông đứng tuổi và đi. Phù cuối cùng mĩnh cũng sắp được chén roài, may quá về đến nơi thì mọi người vẫn đang ăn, thắp hương cho ông rồi vào chén thôi. Chén xong bữa cỗ nhìn đồng hồ đã hơn 1h trưa roài trời thì cỏ vẻ như sắp mưa tiếp, thôi khỏi đi chơi đâu cả làm điếu thuốc xỉa răng rồi ra bắt xe ra QN để tối đi làm ca3 tiếp vậy. Khi đi đến đoạn gần Nội Bài, có một cặp lên xe ngồi hàng ghế bên cạnh này, tíu ta tíu tít nói chuyện. Hình như là vợ chồng mới cưới đi tuần trăng mật về, tự nhiên thấy thế nào ấy. Người ta thì vui vẻ bên nhau, còn mình thì bây h lặng lẽ một mình đi ra QN để đi làm... Tủi thân lại cố ngủ đẩy lấy sức còn đi làm, không nghĩ đến mấy chuyện này nữa. Roài cũng về đến phòng, sau khi ăn uống tắm rửa abc định lên giường làm giấc cho khỏe người thì đời không như mơ. Vợ chồng phòng bên cạnh đi chơi về không có chìa khóa mở của phòng vì đứa em nó khóa cửa đi chơi. Thế là lại ngồi tiếp chuyện chúng nó. Mà không hiểu số mình nhọ hay là do con em kia cố tình chống đối hay sao mà mãi nó không chịu về, lúc thì kêu là đang về lúc thì kêu đang lạc đường ( ĐMM, bố mày ra ngoài này sau mày mà có bao giờ lạc đường đâu, đừng văn vở - mau về mở khóa cửa cho anh chị mày đi để bố còn ngủ chứ ) Và rồi nó cũng về, may quá mình được nghỉ ngơi rồi, quay ra nhìn đồng hồ 9h05.. :( thế này thì ngủ nghĩ gì nữa, thôi đến công ty sớm ngồi hút thuốc đợi vầy, tiện thể thủ dâm 2 chai nước tăng lực uống vô để có sức mà bắn gạch với chúng nó nữa. Hố hố nốc 2 chai tăng lực có khác, sức khỏe tràn trề với ý định hôm nay sẽ chơi 6 đầu cho nó máu. Làm được một lúc thấy thằng thợ xếp ỉu dần, giục nó nhanh để hôm nay anh phang 6 đầu thì nó kêu em mệt lắm làm 4 đầu rồi nghỉ sớm. Oài thôi thế cũng đc, mày không làm thì tao biết làm với ai, thế là túc tắc làm việc. Lúc sau nó lại giục nhanh lên để còn về, ớ đcmm mày nói chơi 4 đầu thì làm từ từ thôi chứ vì nếu sớm quá sao mà được về, mà 2 chai tăng lực của tao theo đường mồ hôi hết rồi ( mày biết tao nhiều mồ hôi mà ) mày tính chơi tao à, bây giờ tao mới ngấm mệt này, sức đíu đâu mà bắn nhanh cho mày đc nữa. Nó quay ra gắt gỏng với mình, đm bố mày đang bị khìn đó bố quay ra chửi nhau tay bo với mày đấy, làm gì được nhau nào ? Bố đứng gần hàng gạch hơn đó, xem thằng nào xoắn hơn nào ? Bố mày mới làm dc gần 1 tháng, chưa nhớ được hết khối xếp thì từ từ mà nói, việc lìn gì mà cứ nhảy dựng lên như thế ? Bố mày là phụ nhưng bố có giá của thằng phụ, đừng ép người quá đáng nhóe ! Xong 4 đầu nhưng nó không được về, hô hô làm thêm đầu nữa đi em. Với anh lúc nào cũng thế, cứ làm đầu cuối là lúc anh sung sức nhất, có khi còn khỏe hơn lúc đầu ca nên vô tư đê. Hết ca làm và về ngủ lấy sức đêm đi cày tiếp thôi. Hết ngày 30/7, một ngày mà 3 năm trước mình đang cười tít mắt, hạnh phúc, say sưa rượu chè và không bao giờ nghĩ đến rằng ngày này mấy năm sau mình sẽ như thế này..... Đúng là đời không như mơ và đời thay đổi khi ta thay đổi....
Posted on: Wed, 31 Jul 2013 11:09:59 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015