Như đã hứa, mình post vài đoạn mình nghe và dịch - TopicsExpress



          

Như đã hứa, mình post vài đoạn mình nghe và dịch cảm thấy nội dung chém gió được về nội dung phỏng vấn của bên Sina nhé. Về cơ bản thì trừ mấy đoạn phát biểu cảm tưởng, mình đã dịch cơ bản đủ nội dung 6 thằng chém gió với nhau. Về phần phát biểu cảm tưởng của từng thằng thì vì dài quá, lại muộn nên mình chỉ dịch phần của Tẹc thôi. Nói thêm là mình chỉ dịch theo sub Trung hiện trên video thôi nhé, vì 1 chữ tiếng hàn bẻ đôi mình cũng ko biết :-s Phỏng vấn trên Sina 1. Q: Đối với các hoạt động cá nhân của từng người, các thành viên có thảo luận, đề ra ý kiến với nhau không? TY: Nếu có cơ hội, các thành viên đều sẽ có những hoạt động cá nhân. Khi một thành viên nào đó có hoạt động cá nhân thì mọi người đều quan tâm, đưa ra ý kiến góp ý, cũng có khi còn giúp kiểm tra trước khi lên hình. Ví dụ như khi chiếu vở nhạc kịch của Jun.K, tất cả các thành viên đều đi xem. Bộ phim của Junho vẫn chưa chiếu, nhưng khi được chiếu, tất cả bọn em sẽ đi xem. JH: Tất cả đều đi xem chứ? TY + CS: Đsương nhiên rồi. TY: Ngoài ra, bộ phim của Chansung “7th Grade Civil Servant” đều được các thành viên rất quan tâm. Bất cứ khi nào các thành viên có hoạt động solo thì những thành viên còn lại đều quan tâm và sẽ giúp đỡ nếu cần. Bọn em nghĩ rằng đây là một cách thể hiện tinh thần đồng đội. Jun. K: Em cảm thấy như vậy rất tốt. Lúc WY hoạt động solo, chúng ta đều giúp em ấy kiểm định mà. (ý chỉ kiểu như đóng góp ý kiến ấy, mà mình chưa tìm đc từ nào hợp lý) 2. Các thành viên có phân chia trách nhiệm không? CS: Thật ra bọn em không phân chia nhiệm vụ riêng biệt cho từng người, không bắt buộc ai phải chịu trách nhiệm ở một phương diện nào đó. Hiện giờ chỉ có thể nói là đang phân thành 2 nhóm thôi ạ. TY: nhóm nào? CS: Trai già – Trai trẻ :)))))) 3. Khi sáng tác, các thành viên có thói quen nào đặc biệt không? NK: Junho chỉ mặc nội y thôi. Changsung thì sao ấy nhở? TY: Chansung, em làm sao mà sáng tác ra Coming Down ấy nhỉ? CS: Em á? Em chỉ nghe bài hát đó thôi… Jun.K: Em nghe rồi nghiên cứu à CS: Thì là em cứ nghe thôi, sau đó nghĩ đến hoàn cảnh bài hát đó, rồi viết rõ ra thành lời. NK: Minjun thì sao? Jun.K: Mình ko có gì đặc biệt cả, nếu muốn viết nhạc thì thường dùng điện thoại ghi âm lại TY: WY nữa? WY: Em cũng không khác Chansung lắm, nghĩ đến một tình cảnh nào đó, rồi viết ra thôi ạ. *(đoạn này, Jun.K vs Junho cứ nghịch nhau :))))) NK: Taecyeon? TY: Mình à? Nếu muốn viết một bài hát theo phong cách nào đó, mình sẽ nghe loại nhạc ấy, ngoài ra sẽ tỉ mỉ tính toán từng phần từng nhịp… JH: tính toán từng li từng tí, từng câu từng chữ, thêm bớt các phần… haha… TY: Nói tóm lại không phải sáng tác bằng tim, mà sáng tác bằng trí não JH: Thật là thông minh *tự vỗ tay* Jun.K: Lời hát phải có tinh thần cảm xúc chứ. CS: Với phương pháp ấy, anh chỉ cần dụng tâm thêm nữa là được rồi. TY: Ờ, lần sau sẽ để ý đến phương diện này Jun. K: Lời bài hát nhất định phải có cảm xúc đấy. JH: Thông minh nha, thật sự thông minh CS: Thế còn Nickhun-ss? NK: À, anh… Jun.K: Nichkhun không phải đã viết “Let It Rain” sao? JH: Nichkhun vừa chơi piano, vừa sáng tác mà Jun. K: Cậu hãy nói xem mình đã viết ra “Let it rain” thế nào? NK: Đầu tiên… CS: Theo như em thấy thì anh ấy đã thắp nến khi viết đấy NK: Sao em biết? TY: Mình nghe nói trước khi đi ngủ cậu đã viết mà NK: Mình thắp nến, chơi piano, nhắm mắt TY: *chen vào* sau đó khóc nhè sao? *CS quay ra lườm TY, lão nhăn nhở cười* NK: không khóc, nhưng giai điệu cứ thế hiện ra TY: ahhhh, tâm tư cứ thế tuôn trào *các zai vỗ tay* Jun. K: Thật là đáng mừng! Bạn học Nichkhun hôm nay đã cảm xúc tuôn trào… 4. Q: Ai có sự khác biệt lớn nhất trên và dưới sân khấu? Jun. K: Tất cả các thành viên Taec: Mình nghĩ là mình JH: Taec là người có sự khác biệt lớn nhất Taec: Vì quần áo sao? Jun. K: không, là vì mấy cái cử chỉ dễ thương ấy (aegyo) JH: Tính cách cũng khác nữa. Ở trên sân khấu, anh ấy thường kẻ mắt. Dưới sân khấu, anh ấy luôn cười và thích làm nhiều cử chỉ dễ thương. Một người nào đó quá cao và to như vậy lại thích làm cử chỉ dễ thương thật khiến người ta không hiểu nổi. Jun. K: Nói theo cách tích cực thì nó gọi là hiệu ứng sân khấu. Khi cậu ấy ở dưới sân khấu, cậu ấy giống như một ông anh trai hàng xóm, rất ngây thơ. CS: Ông anh hàng xóm thích làm aegyo? WY: Thường thì hàng xóm không có anh em gì đâu. Jun. K: Thật sao? WY: Chỉ có các chú già thôi. JH: Dù sao người khác biệt nhất lúc lên sân khấu là TY 5. Bình thường, ai làm những công việc nhà ở kí túc xá? Ai là người có thói quen gì đặc biệt? Jun. K: Bình thường những việc nhà đều do các dì làm công việc vệ sinh đến dọn. Cảm ơn các dì, nếu không có các gì, chúng tôi không thể sống tốt được. Taec: Sau đó nào? Jun. K: Họ hỏi chúng ta xem ai có thói quen nào đặc biệt không kìa JH: Em biết đấy Jun. K: Chúng ta có à? Em nói đi. JH: Chansung ấy Jun. K: oh, Chansung Chansung Taec: Giờ họ đang công kích kìa. JH: Chansung luôn luôn bật đèn. Jun. K: Oh đúng. Anh lúc nào cũng nghĩ là Chansung luôn ở trong phòng. JH: Vì em thường giúp cậu ấy tắt đèn, tất cả các đèn ở phòng tắm, hành lang, đèn trong phòng… đều là em tắt hết. 6. Phỏng vấn cá nhân: TAEC Q: Viết rap cho 6 bài hát trong album mới, bạn đã chuẩn bị như thế nào? Taec: Em cũng không chuẩn bị gì đặc biệt cả, chỉ là vừa nghe nhạc, rồi nghĩ ra ngọn nguồn của lời hát, muốn thể hiện ý tứ gì Q: Nghe nói bạn thường nghe nhạc soul (soul music - loại nhạc hiện đại phổ biến của người Mỹ da đen), bạn thích nhất bài rap nào? Taec: Thật ra em nghe đủ các thể loại, không phải chỉ đặc biệt nghe loại soul music. Em thích nhất “Lighters” mà Bruno Mars và Eminem cùng hợp tác. Nhóm Bad meets Evil cũng đã thể hiện “Lighters” Q: Bạn có nghĩ đến kế hoạch kết hôn? Người vợ tương lai của bạn sẽ như thế nào? Taec: Em muốn kết hôn ở tuổi 27, nhưng xem ra kế hoạch không thành rồi, không biết khi nào sẽ kết hôn nữa. Em nghĩ đây là chuyện không thể biết trước được (Đoạn này Taec trả lời phỏng vấn khiến mình có cảm giác giống như trả bài ấy, có 1 chút cảm giác như than thở, buồn buồn -> mà mình chợt nghĩ đến vụ fansign gần đây, có fan nữ bảo vẫn chưa kết hôn, hắn zả nhời: tôi cũng chưa biết khi nào mình có thể kết hôn nữa ….). Người vợ tương lai của em có lẽ sẽ dễ thương, nhưng phải chững chạc… Ah, em cũng không biết nữa... vì là tương lai mà, tương lai là thứ không thể nhìn thấy trước được (Sao dạo này bạn lại thành thật thế? Nếu là trước kia hẩn nào cũng ko cần bonus cho thêm câu đằng sau đâu, Taec nhở) Q: Nếu bạn kết hôn, sẽ vẫn hoạt động cùng 2Pm chứ? Taec: Rất nhiều ca sĩ kết hôn rồi vẫn tiếp tục hoạt động mà, vì em đã thấy rất nhiều người như vậy. Nhưng chúng em là idols nên có chút khác biệt. Em muốn quan sát lớp đàn anh trước, ví dụ như Shinhwa, sau đó sẽ quyết định làm thế nào. Hahaha (khôn lỏi với gian quá Mều ạ >.
Posted on: Tue, 18 Jun 2013 16:18:20 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015